Giỏi thì có giỏi, nhưng mà drama thì cũng khá đều tay nha!
Với các bạn mê bóng đá Ý, chắc hẳn cái tên Antonio Cassano không còn xa lạ gì rồi đúng không? Nhiều fan vẫn nhớ như in hình ảnh Cassano khóc nức nở khi tuyển Ý bị loại cay đắng ở vòng bảng Euro 2004 luôn.
Cassano vốn là tiền đạo tài năng, từng được kỳ vọng sẽ gánh team trên hàng công của tuyển thiên thanh và có cơ hội "flex" tại Real. Thế nhưng, tính mê chơi cộng với lối sống "đu đưa" thiếu kỷ luật khiến anh chàng này không thể lên đỉnh vinh quang được.
Cassano trải qua tuổi thơ cơ cực và coi bóng đá là con đường thoát nghèo duy nhất. Năm 17 tuổi, anh chàng đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bari và được Roma "rước" về với giá cực khủng 30 triệu euro luôn á. Đến đội bóng thành Rome, Cassano tiếp tục "carry" khi 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Serie A.
Mùa giải 2003-2004 chính là thời kỳ đỉnh cao của Cassano tại Roma, khi anh ghi tới 14 bàn và có 11 kiến tạo trong 33 trận, giúp đội nhà về nhì tại Serie A.
Tuy nhiên, tính cách "nổi loạn không cần lý do" của Cassano bắt đầu lộ diện. Anh thường xuyên "cà khịa" HLV Fabio Capello – người mà sau này anh gọi là "người cha tinh thần" – và hay gây gổ với đồng đội như Wálter Samuel và Cristian Chivu. Năm 2003, trong trận chung kết Coppa Italia, anh bị truất quyền thi đấu vì dám "đấu khẩu" với trọng tài. Lối sống thiếu kỷ luật, "quẩy" liên tục khiến phong độ của anh giảm sút, kéo theo luôn cả phong độ của Roma đi xuống.
Năm 2006, Cassano gia nhập Real với giá 5 triệu euro. Nhưng deal này cuối cùng không như mơ tý nào.
Tại Real, Cassano "flop" nặng. Nguyên nhân chính là tại... chính anh. Cầu thủ này thừa nhận chỉ dành 50% năng lượng cho bóng đá thôi. Còn lại thì anh chàng tập trung vào hẹn hò, party tới bến.
Trong cuốn tự truyện của mình, Cassano tự nhận đã "yêu đương" với 600-700 cô gái khác nhau trước 25 tuổi. Chưa dừng ở đó, thói quen ăn uống mất kiểm soát khiến Cassano tăng cân trông thấy, thường xuyên thi đấu dưới phong độ.
"Tôi có thể thành công ở Real Madrid nếu cố gắng, nhưng như vậy tôi sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Tôi yêu cuộc sống đó", Cassano thừa nhận thẳng thắn.
Với cá tính mạnh, Cassano chẳng ngại "debate" với cầu thủ nào cả. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1982 từng có lần chửi thề với HLV huyền thoại Capello luôn. Tuy nhiên, có một cái tên Cassano rất tôn trọng - đó là David Beckham.
Thời còn chung đội tại Real, Cassano thừa nhận không thể rủ Beckham đi party vì cựu danh thủ người Anh có lối sống chuẩn chỉnh, trân trọng gia đình. Trong một buổi phỏng vấn, Cassano hài hước thừa nhận đẹp trai hơn Becks luôn á.
"Beckham là cầu thủ xuất sắc nhưng trên hết anh ấy là một người tuyệt vời. Anh ấy biết mọi thứ trên thế giới nhưng vẫn khiêm tốn. Dù vậy, tôi đẹp trai hơn anh ấy", Cassano cho hay.
Trong giai đoạn sống "lung tung" nhất, Cassano may mắn gặp được cô nàng nổi tiếng xinh đẹp có tên Carolina Marcialis. Và chính Carolina đã "cưa đổ" thành công Cassano. Cả hai đính hôn năm 2008, tổ chức hôn lễ năm 2010. Đến nay, cặp đôi vẫn hạnh phúc viên mãn bên nhau.
Có vợ rồi, Cassano bớt "đi chơi", focus hơn cho bóng đá. Cầu thủ này trở về quê nhà Ý thi đấu từ năm 2007. Anh chàng dần tìm lại được phong độ, có giai đoạn được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Cassano góp mặt thêm 2 kỳ Euro nữa vào năm 2008 và 2012. Cầu thủ này giải nghệ năm 2017.
Sau khi "treo giày", Cassano không theo nghiệp HLV. Hiện tại, anh đang làm kênh podcast về bóng đá.
Nguồn: kenh14.vn
Với các bạn mê bóng đá Ý, chắc hẳn cái tên Antonio Cassano không còn xa lạ gì rồi đúng không? Nhiều fan vẫn nhớ như in hình ảnh Cassano khóc nức nở khi tuyển Ý bị loại cay đắng ở vòng bảng Euro 2004 luôn.
Cassano vốn là tiền đạo tài năng, từng được kỳ vọng sẽ gánh team trên hàng công của tuyển thiên thanh và có cơ hội "flex" tại Real. Thế nhưng, tính mê chơi cộng với lối sống "đu đưa" thiếu kỷ luật khiến anh chàng này không thể lên đỉnh vinh quang được.
Cassano trải qua tuổi thơ cơ cực và coi bóng đá là con đường thoát nghèo duy nhất. Năm 17 tuổi, anh chàng đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bari và được Roma "rước" về với giá cực khủng 30 triệu euro luôn á. Đến đội bóng thành Rome, Cassano tiếp tục "carry" khi 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Serie A.
Mùa giải 2003-2004 chính là thời kỳ đỉnh cao của Cassano tại Roma, khi anh ghi tới 14 bàn và có 11 kiến tạo trong 33 trận, giúp đội nhà về nhì tại Serie A.
Tuy nhiên, tính cách "nổi loạn không cần lý do" của Cassano bắt đầu lộ diện. Anh thường xuyên "cà khịa" HLV Fabio Capello – người mà sau này anh gọi là "người cha tinh thần" – và hay gây gổ với đồng đội như Wálter Samuel và Cristian Chivu. Năm 2003, trong trận chung kết Coppa Italia, anh bị truất quyền thi đấu vì dám "đấu khẩu" với trọng tài. Lối sống thiếu kỷ luật, "quẩy" liên tục khiến phong độ của anh giảm sút, kéo theo luôn cả phong độ của Roma đi xuống.
Năm 2006, Cassano gia nhập Real với giá 5 triệu euro. Nhưng deal này cuối cùng không như mơ tý nào.
Tại Real, Cassano "flop" nặng. Nguyên nhân chính là tại... chính anh. Cầu thủ này thừa nhận chỉ dành 50% năng lượng cho bóng đá thôi. Còn lại thì anh chàng tập trung vào hẹn hò, party tới bến.
Trong cuốn tự truyện của mình, Cassano tự nhận đã "yêu đương" với 600-700 cô gái khác nhau trước 25 tuổi. Chưa dừng ở đó, thói quen ăn uống mất kiểm soát khiến Cassano tăng cân trông thấy, thường xuyên thi đấu dưới phong độ.
"Tôi có thể thành công ở Real Madrid nếu cố gắng, nhưng như vậy tôi sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Tôi yêu cuộc sống đó", Cassano thừa nhận thẳng thắn.
Với cá tính mạnh, Cassano chẳng ngại "debate" với cầu thủ nào cả. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1982 từng có lần chửi thề với HLV huyền thoại Capello luôn. Tuy nhiên, có một cái tên Cassano rất tôn trọng - đó là David Beckham.
Thời còn chung đội tại Real, Cassano thừa nhận không thể rủ Beckham đi party vì cựu danh thủ người Anh có lối sống chuẩn chỉnh, trân trọng gia đình. Trong một buổi phỏng vấn, Cassano hài hước thừa nhận đẹp trai hơn Becks luôn á.
"Beckham là cầu thủ xuất sắc nhưng trên hết anh ấy là một người tuyệt vời. Anh ấy biết mọi thứ trên thế giới nhưng vẫn khiêm tốn. Dù vậy, tôi đẹp trai hơn anh ấy", Cassano cho hay.
Trong giai đoạn sống "lung tung" nhất, Cassano may mắn gặp được cô nàng nổi tiếng xinh đẹp có tên Carolina Marcialis. Và chính Carolina đã "cưa đổ" thành công Cassano. Cả hai đính hôn năm 2008, tổ chức hôn lễ năm 2010. Đến nay, cặp đôi vẫn hạnh phúc viên mãn bên nhau.
Có vợ rồi, Cassano bớt "đi chơi", focus hơn cho bóng đá. Cầu thủ này trở về quê nhà Ý thi đấu từ năm 2007. Anh chàng dần tìm lại được phong độ, có giai đoạn được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Cassano góp mặt thêm 2 kỳ Euro nữa vào năm 2008 và 2012. Cầu thủ này giải nghệ năm 2017.
Sau khi "treo giày", Cassano không theo nghiệp HLV. Hiện tại, anh đang làm kênh podcast về bóng đá.
Nguồn: kenh14.vn