Chàng cầu thủ dũng cảm cắt luôn ngón tay để kịp ra sân Olympic Paris 2024 ✂️

Tam2k77100

New member
Matt Dawson, cầu thủ khúc côn cầu của tuyển Úc, vừa làm một việc khiến ai nghe xong cũng phải "hoa mắt chóng mặt" - anh quyết định chặt luôn một phần ngón tay để kịp bay sang Paris dự Olympic!

18edb7790d0855f34d83.jpg


Anh chàng 30 tuổi này bị chấn thương trong lúc tập luyện chuẩn bị cho Olympic Paris 2024. Trước nguy cơ ngồi nhà ăn Tết, trong khi anh đang mơ ước giành HCV sau khi chỉ về nhì tại Olympic Tokyo, Dawson đã đứng trước hai lựa chọn cực khó:

Các bác sĩ đưa ra hai phương án: một là cắt bỏ một phần ngón tay, hai là để nó hồi phục tự nhiên nhưng sẽ không kịp lên đường dự Olympic.

Càng áp lực hơn khi môn khúc côn cầu thi đấu siêu sớm (từ 24/7) luôn, cùng với bóng đá và bóng ném.

Vậy nên để chắc chắn được đến Paris, chỉ có một cách duy nhất: cắt luôn ngón tay! Như vậy anh sẽ không bị đau khi thi đấu và tập luyện. Nhưng đánh đổi là bàn tay sẽ bị dị dạng suốt đời luôn nhé!

02b8a521a3d94bcb4f44.jpg


Không phải kiểu suy nghĩ mãi, Dawson chốt luôn phương án cắt ngón tay. Các bác sĩ vừa làm xong ca phẫu thuật và anh chàng 30 tuổi đã xuất hiện với ngón tay bị cắt một nửa, quấn băng đen cực ngầu.

"Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi đã hỏi vợ và vợ can ngăn luôn. Cô ấy không muốn tôi hấp tấp quá", anh chia sẻ với đài truyền thông Úc. "Nhưng tôi đoán là tôi đã có đủ thông tin cần thiết để quyết định. Nó không chỉ cho việc ra sân ở Olympic mà còn cho cuộc sống sau này".

Hành động "máu lửa" này khiến Dawson nhận về mưa lời khen! Ngay cả HLV cũng shock nặng, thừa nhận bản thân không dám làm như vậy.

HLV Colin Batch cho biết: "Cách tốt nhất để phục hồi sau chấn thương là chặt đứt ngón tay. Đó là điều anh ấy quyết định làm và anh ấy đã làm. Là một HLV, tôi không thể quyết định thay cho cầu thủ. Điều này chứng tỏ anh ấy thực sự muốn chơi ở Paris. Tôi không chắc mình có làm được không, nhưng anh ấy đã làm được, thật tuyệt".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top