Chàng câu cá tử nạn thương tâm khi lao lên núi Sơn Trà cứu nhóm du khách mắc kẹt

84abce13b8c3e2b240e1.jpg


Anh Khải đang thả câu chill chill thì nghe tiếng kêu cứu của hội bạn trẻ du lịch bị mắc kẹt trên núi Sơn Trà, liền quyết định leo lên giúp đỡ nhưng không may trượt chân té ngã...

Ngày 28/8, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã đưa thi thể anh Trần Long Khải (SN 1989, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) từ núi Sơn Trà về bệnh viện để bàn giao cho gia đình.

Theo bà Tâm, ngoài anh Khải, lực lượng cứu hộ còn đưa 4 du khách xuống núi an toàn, gồm: Trần Hữu Minh Sang (SN 1992), Đinh Ngọc Minh (SN 1992), Lê Nguyễn Tú (SN 1995, cùng trú TP HCM) và Bùi Thị Thảo Nhi (SN 2000, trú tỉnh Thừa Thiên Huế), khi họ mắc kẹt trên núi Sơn Trà vào tối 27/8 vì đi lạc.

Nghe kể thì thương ghê: nhóm 4 bạn trẻ này đang trekking (đi bộ đường dài) trên núi Sơn Trà thì bị lạc ở khu vực Mũi Nghê, xoay đi xoay lại không tìm được lối về. Không may, anh Tú bị trượt chân rơi xuống vực, 3 người còn lại hoảng loạn la hét kêu cứu.

2f38e625388da4d620af.png


Đúng lúc đó, anh Khải cùng bạn là Mai Xuân Minh (SN 1985, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang ngồi câu cá ở khu vực biển gần đó, nghe tiếng kêu cứu liền không ngần ngại leo lên vách núi để tìm cách tiếp cận anh Tú và cứu người.

Thế nhưng bi kịch đã xảy ra... anh Khải không may bị trượt chân, đầu đập vào vách đá, tử vong tại chỗ.

Lực lượng cứu hộ và Bộ đội Biên phòng quận Sơn Trà nhận được tin báo cầu cứu đã lập tức lên hiện trường cứu nạn.

Tuy nhiên, do đêm 27 rạng sáng 28/8 khu vực bán đảo Sơn Trà mưa to gió lớn nên công tác cứu hộ gặp khó khăn vô cùng. Mãi tới gần 4h sáng, lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm được 4 du khách, đồng thời đưa thi thể người câu cá về bệnh viện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top