NaiMap9034
New member
Nghe chỉ thị từ công an, ngay khi thấy kẻ ngáo đá chĩa dao ra ngoài, chủ quán đã xông vào như phim hành động luôn các bạn ơi!
"Kẻ ngáo đá kè kè con dao vào cổ cô gái, dọa thấy công an sẽ đâm ngay nên chúng tôi giả vờ chấp nhận yêu cầu của anh ta, đợi lúc anh ta đưa con tin ra ngoài sẽ khống chế" - một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh kể lại vụ giải cứu nữ tiếp viên quán cà phê Đợi Chờ bị kẻ ngáo đá khống chế ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh đêm 2-12. Nghe mà tim đập thình thịch luôn!
Khoảng 21 giờ tối 2-12, công an nhận tin từ ông Ngô Hoàng Tâm - chủ quán cà phê, báo có một thanh niên đang dùng dao khống chế nữ tiếp viên tại quán.
Công an xã lập tức phong tỏa hiện trường siêu nhanh. Ngay sau đó Thượng tá Trần Đức Thắng, Phó Công an huyện, chỉ huy nhóm cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và CSGT đến hiện trường lên phương án giải cứu.
Lúc này tình hình căng thẳng vô cùng! Nam thanh niên trói tay cô gái bằng dây kẽm, một tay ôm nạn nhân, một tay kề dao vào cổ dẫn cô gái xuống cầu thang chỉ đủ chỗ một người đi thôi các bạn ạ.
"Tầng trên chủ quán khóa trái cửa nên không đột nhập được, công an cũng không thể trổ nóc vì sẽ bị phát hiện ngay, gây nguy hiểm cho cô gái" - vị cảnh sát hình sự tham gia giải cứu chia sẻ. Khó xử lắm luôn!
Đang ngáo đá nhưng nam thanh niên này tinh khôn vô đối, yêu cầu chủ quán lấy giấy bịt lỗ tò vò ở bếp - điểm duy nhất có thể nhìn từ ngoài vào. Ơ hay ác mà!
Lúc này chỉ duy nhất chủ quán Tâm được kẻ bắt người cho phép đi lại trong nhà để thực hiện các yêu cầu của hắn và yêu cầu ông Tâm gọi taxi để tẩu thoát nữa.
Lực lượng giải cứu suy tính, dặn ông Tâm trong lúc tiếp cận, nếu anh ta lơi lỏng con dao thì chụp lấy tay và hô lên. Trong khi đó cảnh sát vờ rút quân nhưng thực ra ém sát hai bên hông và trước cửa nhà chờ timing chuẩn. Plan này nghe mà hồi hộp lắm!
Đến khoảng hơn 22 giờ đêm, ông Tâm báo cho kẻ bắt cóc là taxi đã đến rồi nè. Hắn liền đẩy cô gái lết từng bậc cầu thang.
Khi gần hết cầu thang, ông Tâm phát hiện tay cầm dao của nam thanh niên không kề vào cổ nạn nhân mà chĩa ra ngoài nên lập tức xông đến chụp tay, hô lớn. Chỉ vài giây sau thôi, lực lượng cảnh sát ập vào khống chế, tước dao siêu mượt!
Công an thu giữ bộ đồ nghề sử dụng ma túy đá của nam thanh niên, hai gói nghi ma túy đá, sợi dây kẽm, sợi dây nịt để trói nạn nhân và con dao bấm nữa.
Tại cơ quan công an, hắn khai tên là Vũ Hoàn Mỹ, 25 tuổi, ngụ phường 2, quận 8. Theo Mỹ, khi tiếp viên rủ lên lầu mát xa, hắn lấy đồ nghề hút ma túy đá ra, rủ cô tiếp viên sử dụng nhưng cô từ chối. Bị ảo giác ma túy nên hắn gây ra chuyện. Thật sự là nguy hiểm quá đi!
Sau khi bị bắt, Mỹ vẫn còn ảo giác ma túy nên la khóc suốt đêm và đưa ra nhiều yêu sách kiểu như đòi gặp mẹ, bác sĩ riêng ấy. Hiện công an đang chờ Mỹ tỉnh táo lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Mỹ vừa thụ án ba năm sáu tháng tù về tội cướp giật, mới ra tù tháng 6-2015 thôi mà đã tái phạm rồi. Haizzz!
Giải cứu thiếu niên ngáo đá đòi nhảy lầu tự tử khiến ai cũng thót tim
Sáng 3-12, K. (17 tuổi) đến trước một ngôi nhà ở phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai cười, khóc, đập đầu vào tường kinh khủng… rồi chạy vào nhà, leo ra trước ban công đòi nhảy lầu tự tử luôn.
Cảnh sát đến nơi mà K. vẫn cười, khóc, vò đầu, bứt tóc đòi chết không ngừng. Các chiến sĩ tâm tình, thuyết phục gần hai giờ đồng hồ ròng rã. Khi thấy K. ở vị trí an toàn, chăm chăm nhìn vào người nói chuyện, một chiến sĩ từ nơi ẩn nấp xông ra ôm chặt như phim Hollywood luôn. K. được an toàn rồi nha mọi người!
K. khai trú huyện Đăk Pơ, lên TP Pleiku tìm việc làm. Rạng sáng 3-12, được bạn rủ nhậu và cắn đá, K. bị ảo giác, nhớ đứa em trai vừa chết nên muốn tự tử để chết theo. Nghe mà xót xa quá!
Nguồn: soha.vn