Chẳng cần scandal bạo lực học đường của Ji Soo, Sông Đón Trăng Lên tự thành bom xịt vì 3 lý do này!

HuouPho2067

New member
b491299a6519c03efe36.jpg


Dù đã lên sóng được gần nửa chặng đường rồi, nhưng Sông Đón Trăng Lên vẫn chưa thể tạo nên cú hít drama nào đáng kể cả

Sông Đón Trăng Lên chắc chắn là một trong những cái tên được mong chờ nhất trong cuộc đua phim tháng 3, nhất là khi nam chính Ji Soo vướng phải drama bạo lực học đường rần rần. Độc chiếm thể loại cổ trang sử thi, lại có "nữ thần học đường" Kim So Hyun ngồi chống lưng, nghe thì ai cũng nghĩ là sẽ bùng nổ rating. Thế nhưng sau hơn 6 tập phim, Sông Đón Trăng Lên vẫn không tạo được sức bật đáng kể. Vậy chuyện gì đã xảy ra với bộ phim này?

Lấy bối cảnh thời kỳ Goguryeo, phim kể về chuyện tình giữa công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) và chàng ngốc On Dal (Ji Soo). Vì gánh chịu bi kịch từ quá khứ nên công chúa mất trí nhớ, quên luôn cả thân phận cao quý của mình. Từ đó cô phải sống ẩn dật với thân phận nữ sát thủ Yeom Ga Jin, ôm theo mối thù với chính gia đình hoàng thất của mình. Plot twist là cô gặp và yêu On Dal - con trai của vị tướng quân mà hoàng thất đã hạ sát

eba3c08adfb7cd858d30.jpg


Nói thật thì đây không phải mô-típ mới mẻ gì với fan cổ trang Hàn, vì máu hận tình thù kiểu này đã thấy nhức mắt rồi. Đầu tiên là mạch phim lòng vòng, chậm như rùa bò Ga Jin phải trải qua vô vàn cửa ải mới nhớ ra thân phận, thế mà lại quên luôn crush đầu đời On Dal, khiến chàng ngốc vô tình yêu phải con gái kẻ thù. Những cảnh đáng lẽ phải high-light lại được xây dựng hời hợt, chưa đủ mặn. Bên cạnh đó, Sông Đón Trăng Lên còn sở hữu lực lượng nhân vật phụ đông như kiến, mỗi người một câu chuyện làm cho cốt truyện rối như canh hẹ.

Không chỉ xoay quanh cuộc chiến vương quyền, Sông Đón Trăng Lên còn có tận 5 bộ tộc khác nhau, xem mà muốn chóng mặt luôn...

Sông Đón Trăng Lên là bộ phim cổ trang đầu tay mà Ji Soo gánh vai chính, fan kỳ vọng anh sẽ làm nên chuyện với vai chàng ngốc On Dal. Thế nhưng có vẻ Ji Soo vẫn chưa thật sự bùng nổ được thực lực diễn xuất. Đã vậy nhân vật On Dal còn hơi "bánh bèo" so với cô nàng sát thủ mạnh mẽ Ga Jin, nên chưa tạo được hiệu ứng truyền thông bằng Kim So Hyun. Chưa kể thời điểm hiện tại Ji Soo còn thừa nhận loạt cáo buộc liên quan đến bạo lực học đường, khiến cả anh lẫn bộ phim bị tẩy chay mạnh mẽ

Ji Soo vẫn toả sáng nhất là khi vào các vai nam thần học đường mà!

Nhà sản xuất kỳ vọng đổ hết vào hai nhân vật phụ Go Geon - Hae Mo Yong. Đầu tiên là chàng tướng quân si tình Go Geon (Lee Ji Hoon), tuy là tuyến phụ nhưng lên sóng còn nhiều hơn cả tuyến chính Thế mà câu chuyện của Go Geon chẳng có gì ngoài trái tim si mê công chúa Pyeong Gang. Tiếp theo là nữ nhân Hae Mo Yong (Choi Yu Hwa), người được giới thiệu là "nữ nhân chơi đùa với cả Goguryeo" và giữ vai trò nữ phản diện thứ. Vậy mà nhân vật này chẳng có gì đáng nguy hiểm cả. Biểu cảm của Choi Yu Hwa chỉ toàn nhếch môi hay cười mỉm, rồi suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Go Geon thôi.

Các cảnh phim lặp đi lặp lại của cặp phụ trong cùng một khung cảnh khiến khán giả vô cùng chán nản!

Đã vậy tần suất lên hình của hai cha con Go Geon còn nhiều hơn cả On Dal - Ga Jin nữa là sao!

Sông Đón Trăng Lên lên sóng mỗi tối thứ Tư, thứ Năm trên đài KBS Hàn Quốc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

760339074f8a58e1b471.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top