Chẳng cần phong thủy xịn xò, có thứ này đảm bảo giàu sang cả đời luôn!

Mun2k89718

New member
b932f119ee04bf726935.png


So với chuyện phong thủy, thì cái này mới là chìa khóa quyết định thành - bại của đời người nha!

Dạo này, nhiều người cứ mê mẩn phong thủy lắm á, ai cũng muốn kiếm được mảnh đất "vip pro max", sắm đồ trấn trạch xịn sò để mong gia đạo hưng vượng.

Nhưng thật ra phong thủy không phải yếu tố quyết định một gia tộc thịnh hay suy đâu nha! Cổ nhân từ xưa đã nhắc: mọi việc đều có nhân có quả. So với phong thủy thì nhân phẩm mới là thứ ảnh hưởng đến cuộc đời và vận mệnh của mình nhiều hơn cả đó!

Story #1: Đất tốt không phải do phong thủy nha!

50677b093bc2056393c6.jpg


Ngày xưa, có anh chàng mời thầy phong thủy về nhà coi đất. Thầy quét một vòng rồi chốt luôn: đầu làng phía nam có chỗ "phong thủy max ping" đó!

Anh chàng dẫn thầy đi xem, nhưng chưa tới nơi thì thấy đàn chim từ cây hạnh bay phành lên.

Anh liền đề nghị: "Chúng ta đi vòng qua phía Tây rồi hãy sang Nam nha thầy!"

Thầy hơi bực mình hỏi tại sao phải rắc rối vậy. Anh giải thích:

"Nhà em có vườn vải ở đầu làng phía Nam. Vừa rồi em thấy chim bay lên, chắc có em nhỏ nào đó đang leo hái trộm vải. Mình đi vòng sang Tây để tụi nhỏ yên tâm ăn vải, khỏi giật mình ngã từ trên cây xuống!"

Thầy phong thủy nghe xong liền nói luôn: "Sau này khi song thân qua đời, anh chôn ở đâu thì chỗ đó sẽ thành đất tốt, không cần phải đi xem xét gì đâu!"

Hai người không đi xem đất nữa. Vì họ tin rằng người có nhân phẩm đẹp thì hậu vận nhất định tốt, chẳng cần phong thủy làm gì! ✨

Story #2: Giàu sang nhờ... đức tính chứ không phải đất đai!

2404ff1a648b54e1d24b.jpg


Thời Bắc Tống có vị thầy phong thủy siêu nổi tiếng tên Thiệu Ung.

Một lần đi tìm đất tốt, ông lạc vào núi sâu, lang thang mấy ngày đêm không ra được. Cuối cùng mới tìm thấy làng nhỏ, gõ cửa xin nghỉ. Lúc đó chỉ có bà chủ nhà ở nhà, người khác đi làm ruộng hết rồi.

Ông đói khát lắm, nhưng gia đình kia cũng nghèo, chỉ có thể cho một gáo nước.

294d7fc9867a18417ec0.jpg


Ông Thiệu vừa định uống ừng ừng thì bà chủ nhà bất ngờ... bỏ tro bếp vào gáo nước!

Ông ngạc nhiên nhưng quá khát nên thôi kệ, thổi tro rồi uống từ từ.

Sau khi biết ông lạc đường, gia đình này giữ ông lại nghỉ mấy ngày, chăm sóc siêu chu đáo luôn.

Biết ông là thầy phong thủy, bà chủ nhà nhờ ông tìm mảnh đất tốt làm trang trại. Nhưng ông còn nhớ chuyện bỏ tro vào nước, nên qua loa chọn cho họ một mảnh đất bình thường thôi, coi như báo ơn cho ngủ nhờ.

Nhiều năm sau, ông lại đi qua làng đó thì sốc: chỗ này giờ toàn biệt thự xịn xò, đông người như chợ vậy!

Bà chủ nhà năm xưa giờ đã thành phú bà giàu có, thấy ông liền cảm ơn ông chọn đất tốt cho mình.

Ông Thiệu siêu bối rối vì biết mảnh đất đó không phải "bảo địa" gì cả. Không nhịn được, ông hỏi luôn: "Năm đó sao bà lại bỏ tro vào gáo nước của tôi?"

Bà phú bá cười nói: "Lúc đó tôi thấy ngài thở hổn hển, uống nước vội lắm. Nếu không bỏ tro vào, ngài uống như vậy dễ sặc lắm! Tôi bỏ tro để ngài phải uống từ từ, như vậy mới an toàn!"

Thì ra gia đình này giàu có không phải nhờ đất tốt, mà nhờ nhân phẩm đẹp và lòng tốt của họ đó!

326b2492ff6e3ff6afd0.jpg


Thấy chưa, mọi việc đều có nhân có quả! Chỉ khi chú ý đến nhân phẩm và cách xử sự của mình, ta mới hiểu được luật nhân quả thật sự.

Vậy nên, sức ảnh hưởng của nhân phẩm và đạo đức đối với cuộc đời và vận mệnh mãi mãi quan trọng hơn phong thúy gấp vạn lần!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top