TepBong9931
New member
Nghe xong story của anh Viết Thu mà muốn khóc luôn á! "Hồi trước chưa đi hát chuyên nghiệp, mình làm đủ thứ công việc nhỏ nhặt. Từng đi quay một chương trình tivi phát sóng lúc 1-2h đêm, gần như không ai xem, mặc bộ đồ rộng thùng thình mua ngoài chợ, cát-xê chỉ có... 75k thôi á" - anh Viết Thu tâm sự.
Anh Lê Viết Thu sinh năm 1993 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, gia đình làm nông thuần túy. Nhưng may thay được trời cho giọng hát ngọt lịm, lại được ba truyền lửa đam mê ca hát nên hết cấp 3, Viết Thu vào tận Sài Gòn thi Nhạc viện TPHCM luôn. Và đỉnh hơn là tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Thanh nhạc hệ đại học nha!
Giờ tuổi 30, anh vừa học Cao học để lấy bằng Thạc sĩ Thanh nhạc, vừa làm vocal coach được một đơn vị khai thác độc quyền. Nghề nghiệp sáng lắm rồi!
Mới đây, nam ca sĩ còn đoạt luôn giải Á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2023 và ghi dấu ấn mạnh với dòng nhạc cách mạng, quê hương, trữ tình. Nhân dịp này, team mình đã có buổi chém gió với Viết Thu về chặng đường làm nghệ thuật đầy thử thách nhưng cũng cực kỳ thú vị của anh.
- Chào Viết Thu! Mấy tập đầu của Hãy nghe tôi hát, bạn bị danh ca Thái Châu chê "hát thiếu cảm xúc". Bị chê trước công chúng thế kia, tâm trạng ra sao?
Hồi còn học Nhạc viện, mình được khen nhiều về hát cảm xúc lắm, nhưng vào cuộc thi lại nhận góp ý như vậy. Ban đầu cũng hơi chạnh lòng thật, nhưng mà nghĩ lại, đã là nghệ sĩ thì phải chinh phục được đủ mọi tầng lớp khán giả. Nên mình lắng nghe hết ý kiến của mọi người.
Đúng là đầu tiên hơi buồn, nhưng sau đó nó lại trở thành động lực để mình phấn đấu và chiến thắng chính mình. Chú Thái Châu là danh ca lớn, tiền bối đi trước, những gì mình đang trải qua thì chú đã từng rồi nên góp ý là điều mình rất tôn trọng.
Mình cố gắng hoàn thiện để được công nhận nhiều hơn. Đó là bài học lớn giúp mình nhận ra mình chưa đủ giỏi và cần cố gắng thật nhiều.
Khi tham gia cuộc thi rồi thì việc khen chê phải lường trước. Mình đâu phải số 1, mình đâu có ghê gớm gì đâu, trên đời còn nhiều người tài, người giỏi cần học hỏi lắm. Còn được chê là còn mừng nha, điều đó giúp mình cố gắng hơn mỗi ngày. Chứ ra đường ai cũng khen thì mình sẽ bị ỷ lại, mãi ở trong vùng an toàn mà không thoát ra ngoài được đâu.
- Kết quả Á quân của cuộc thi này có khiến bạn hài lòng không?
Với mình, Hãy nghe tôi hát chỉ là một cuộc chơi thôi. Mình vui vì đã đi được tới cuối cuộc chơi ấy, còn giải thưởng chỉ là điểm khởi đầu. Cuộc đời mình còn nhiều nấc thang khác cần chinh phục. Điều cần chinh phục nhất là được khán giả yêu thương, đó mới là mục tiêu mình cần cố gắng đạt được.
- Nhiều người mong giải thưởng sẽ mở ra con đường mới để nổi tiếng hơn hoặc cát-xê cao hơn nhưng cũng không ít người đã vỡ mộng. Viết Thu thì sao?
Dù Á quân hay Quán quân hay không có giải thì đã yêu nghề rồi phải luôn tìm đường đi cho mình. Mình nghĩ, bản thân mình mới là quan trọng nhất.
Trước khi đi hát chuyên nghiệp, mình đã làm những công việc nhỏ nhất rồi. Mình từng đi quay hình một chương trình tivi phát sóng lúc 1-2h đêm, gần như không ai xem, mặc bộ đồ rộng thùng thình mua ngoài đường, cát-xê chỉ có 75k.
Mình cũng từng xin đi hát ở quán cà phê với cát-xê thấp tới mức không đủ ăn một bữa gà rán, nhưng hát 1-2 buổi rồi họ không cho hát nữa hoặc không trả lương luôn. Kiểu bị quỵt á!
Mình cũng từng đi hát bè cho các ca sĩ ngôi sao. Đó là những môi trường để mình luyện tập hàng ngày, học hỏi cách các anh chị giao lưu với khán giả. Khi nhìn các anh chị được đứng trên sân khấu, cất cao tiếng hát, được khán giả yêu mến, mình hiểu điều đó hạnh phúc và sung sướng thế nào. Từ đó mình có động lực để bước tiếp.
Khi đã trải qua những điều đó thì dù sau cuộc thi không nổi tiếng hơn hoặc cát-xê không cao hơn, mình cũng không hụt hẫng. Mình đã từng không được gì nhiều rồi nên bây giờ không được gì cũng bình thường thôi.
- Nghe bạn kể thì chặng đường vào nghề gian nan quá?
Gian nan mà vui lắm vì mình được làm nghề mà! Mình trân trọng mọi việc mình đã làm. Và làm gì mình cũng luôn cố gắng làm tốt nhất. Dù quay cho một chương trình gần như không có người xem thì mình vẫn chỉnh chu. Đó là những bài học cho mình.
- Nhà của Viết Thu không có ai làm nghệ thuật vậy điều gì khiến bạn chọn con đường này?
Nhà mình không có ai hoạt động nghệ thuật nhưng ba mình hát rất hay. Mình có một bài được mọi người rất thích là "Chào em cô gái Lam Hồng" với gần 10 triệu view trên TikTok đó. Ba mình chính là người tập cho mình bài này từ lúc bé.
Hồi trẻ, ba mình từng mơ ước trở thành nghệ sĩ. Mỗi khi đi xa về nhìn mắt ba, mình thấy ba càng lúc càng lớn tuổi và khi nhìn ba, mình thầm nghĩ phải viết tiếp ước mơ này của ba và phải đi đến tận cùng con đường này.
Lần đầu tiên mình lên tivi mà cả nhà thấy là lúc mình đi hát bè. Mình hát cho chương trình Dấu ấn của VTV3 làm cho danh ca Ngọc Sơn. Chương trình tổ chức ở nhà thi đấu Nguyễn Du, khán giả đông tới mức nhiều người phải đứng ngoài nghe luôn.
Khi thấy mình trên tivi, ba mình nói: "ba ước một ngày, khi mở tivi lên, ba thấy con cũng được khán giả yêu thương như thế". Câu nói đó của ba truyền động lực cho mình phải cố gắng mỗi ngày trên con đường mình đang đi.
Nguồn: soha.vn