KoalaNgot2k5
New member
"Tôi gần lên đến đỉnh rồi, chỉ đứng dưới anh Ngọc Sơn nữa thôi" - Chế Phong tự hào chia sẻ về thời đỉnh cao của mình.
Mới đây, tại chương trình Mai Thanh Thúy Show, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã có những chia sẻ cực thú vị về sự nghiệp một thời của anh.
Anh kể lại: "Năm 1996, tôi được nhiều hãng đĩa mời thu âm. Thời đó, tôi là ca sĩ trẻ thu âm nhiều nhất và là một trong những ca sĩ làm đĩa CD đầu tiên. Nhiều bầu show mời tôi đi show lắm luôn!
Tôi còn đi hát show cho chú Duy Phương lúc chú còn ở với Lê Giang nữa. Tôi gọi chú Duy Phương là chú nhưng lại xưng mày tao với Lê Giang vì là bạn học đồng trang lứa với nhau mà.
Ai ngờ chú Duy Phương còn mắng tôi: "Sao mày gọi tao là chú mà xưng mày tao với vợ tao"
Tôi nhớ năm 1995, tôi đang ở Đà Nẵng thì nhận được một cuộc điện thoại mời về Sài Gòn đi show nhưng họ không nói giá. Tôi mua hẳn một vé máy bay giá 500 nghìn đồng bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn để hát show đó nhưng hát xong được trả có 200 nghìn đồng. Vậy là tôi bị lỗ mất 300 nghìn đồng, nhưng vẫn vui mừng vì được hãng nhà nước mời đi hát.
Tôi cứ đi hát như thế và cát xê tăng dần, từ 200 nghìn lên 500 nghìn, 800 nghìn rồi một triệu mấy năm 1996".
Giữa lúc đang thăng hoa trong sự nghiệp, Chế Phong bất ngờ "mất hút" khỏi showbiz, khiến ai cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra
Về lý do này, Chế Phong hé lộ: "Ngày đó, cứ nhìn vào tờ poster giới thiệu show nhạc là đủ biết vị trí của ca sĩ rồi. Đầu tiên tôi nằm ở cuối cùng tờ poster, lại còn ngoài cùng. Sau đó, tôi len được vào giữa rồi cứ thế leo lên trên các nghệ sĩ khác ở poster. Tôi gần lên đến đỉnh rồi, chỉ đứng dưới anh Ngọc Sơn nữa thôi.
Giữa lúc tôi đang lên được gần đến đỉnh thì năm 1998, Làn Sóng Xanh ra đời và nở rộ, chiếm hết thị trường luôn. Làn Sóng Xanh gần như bá chủ thị trường âm nhạc, đến nhạc hải ngoại cũng không sống nổi dù trước đó mọi người toàn nghe nhạc hải ngoại.
Các ngôi sao của Làn Sóng Xanh khi ấy như Lam Trường, Phương Thanh, Thanh Lam, Mỹ Linh, Thu Phương... chiếm sóng thị trường và khiến các hãng băng nhạc khác lụi tàn. Tôi không ở trong Làn Sóng Xanh nên nhanh chóng bị lãng quên, thụt xuống".
Hiện tại, Chế Phong cũng không đi hát show nhiều nhưng vẫn thu âm và ra bài hát để phục vụ khán giả. Thời gian còn lại, anh chủ yếu làm Youtube kiếm thêm thu nhập và cũng là nguồn thu nhập chính của anh
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, tại chương trình Mai Thanh Thúy Show, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã có những chia sẻ cực thú vị về sự nghiệp một thời của anh.
Anh kể lại: "Năm 1996, tôi được nhiều hãng đĩa mời thu âm. Thời đó, tôi là ca sĩ trẻ thu âm nhiều nhất và là một trong những ca sĩ làm đĩa CD đầu tiên. Nhiều bầu show mời tôi đi show lắm luôn!
Tôi còn đi hát show cho chú Duy Phương lúc chú còn ở với Lê Giang nữa. Tôi gọi chú Duy Phương là chú nhưng lại xưng mày tao với Lê Giang vì là bạn học đồng trang lứa với nhau mà.
Ai ngờ chú Duy Phương còn mắng tôi: "Sao mày gọi tao là chú mà xưng mày tao với vợ tao"
Tôi nhớ năm 1995, tôi đang ở Đà Nẵng thì nhận được một cuộc điện thoại mời về Sài Gòn đi show nhưng họ không nói giá. Tôi mua hẳn một vé máy bay giá 500 nghìn đồng bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn để hát show đó nhưng hát xong được trả có 200 nghìn đồng. Vậy là tôi bị lỗ mất 300 nghìn đồng, nhưng vẫn vui mừng vì được hãng nhà nước mời đi hát.
Tôi cứ đi hát như thế và cát xê tăng dần, từ 200 nghìn lên 500 nghìn, 800 nghìn rồi một triệu mấy năm 1996".
Giữa lúc đang thăng hoa trong sự nghiệp, Chế Phong bất ngờ "mất hút" khỏi showbiz, khiến ai cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra
Về lý do này, Chế Phong hé lộ: "Ngày đó, cứ nhìn vào tờ poster giới thiệu show nhạc là đủ biết vị trí của ca sĩ rồi. Đầu tiên tôi nằm ở cuối cùng tờ poster, lại còn ngoài cùng. Sau đó, tôi len được vào giữa rồi cứ thế leo lên trên các nghệ sĩ khác ở poster. Tôi gần lên đến đỉnh rồi, chỉ đứng dưới anh Ngọc Sơn nữa thôi.
Giữa lúc tôi đang lên được gần đến đỉnh thì năm 1998, Làn Sóng Xanh ra đời và nở rộ, chiếm hết thị trường luôn. Làn Sóng Xanh gần như bá chủ thị trường âm nhạc, đến nhạc hải ngoại cũng không sống nổi dù trước đó mọi người toàn nghe nhạc hải ngoại.
Các ngôi sao của Làn Sóng Xanh khi ấy như Lam Trường, Phương Thanh, Thanh Lam, Mỹ Linh, Thu Phương... chiếm sóng thị trường và khiến các hãng băng nhạc khác lụi tàn. Tôi không ở trong Làn Sóng Xanh nên nhanh chóng bị lãng quên, thụt xuống".
Hiện tại, Chế Phong cũng không đi hát show nhiều nhưng vẫn thu âm và ra bài hát để phục vụ khán giả. Thời gian còn lại, anh chủ yếu làm Youtube kiếm thêm thu nhập và cũng là nguồn thu nhập chính của anh
Nguồn: kenh14.vn