Chàng ca sĩ sang Mỹ lúc 7 tuổi: "Tìm nước mắm mà khó như tìm kim đáy bể"

"Lúc đó toàn ăn đồ Mỹ thôi, chả có đồ Việt mình gì, đến nước mắm cũng không kiếm đâu ra mà ăn" – Thái Tài kể lại những ngày tháng khó khăn.

Nhắc đến Thái Tài là nhớ ngay đến thời hoàng kim thập niên 90, anh là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc New Wave, cùng thời với những cái tên đình đám như Lynda Trang Đài, Trizzie Phương Trinh...

56906df79601d133027d.jpg


Cuộc đời anh gắn liền với câu chuyện xa cha mẹ từ khi mới 7 tuổi để sang Mỹ định cư. Mãi đến 18 tuổi, anh mới bước chân vào nghệ thuật với đủ thứ vai trò: nhiếp ảnh gia, ca sĩ, diễn viên... Sau thời gian dài "ở ẩn", anh comeback mạnh mẽ vào năm 2022.

Tại chương trình "Nhà có khách" tuần này, Thái Tài có những chia sẻ xúc động về hành trình của mình.

Anh tâm sự: "Nhà mình đông lắm, có tận 9 anh chị em, ba má ở Nha Trang. Mình qua Mỹ từ lúc 7 tuổi cùng anh chị, còn ba má thì vẫn ở lại Việt Nam.

Suốt 10 năm đầu ở Mỹ, mình chẳng được gặp ba má lần nào, hai chị trong nhà phải đóng vai cha mẹ nuôi mình lớn. Đến bây giờ mình vẫn còn đeo cái dây chuyền hồi nhỏ ba má làm cho, trên đó khắc tên mình, con ai, ở đâu luôn vì sợ mình đi lạc mất

Lúc qua Mỹ mình còn quá nhỏ, lại không có ba má kèm bên nên khó hòa nhập lắm. Hồi đó mình ở Dallas. Nói không ngoa, anh chị em mình là gia đình người Việt đầu tiên sống ở Dallas luôn đó.

f33b27431ffcb9da11f3.jpg


Bên đó hiếm hàng Á Đông lắm, cũng chẳng có chợ kiểu người Việt mình, nên mỗi lần tìm được một cái chợ hay nhà người Á nào là mình mừng như bắt được vàng Lúc đó toàn ăn đồ Mỹ thôi, chả có đồ Việt mình gì, đến nước mắm cũng không kiếm đâu ra mà ăn. Chỉ khi nào tìm được chợ người Hàn thì mới ăn được mấy món gần gần giống người Việt.

Qua Mỹ mình nhớ ba má kinh khủng, nhưng phải tận 10 năm sau mới được gặp lại. Thời đó đâu có điện thoại như giờ, nên mình cũng không gọi được cho ba má, tháng nào cũng phải ngồi viết thư gửi về. Nhờ viết thư đều đặn mỗi tháng mà giờ mình vẫn đọc viết tiếng Việt được ✍️

Học xong cấp 3, mình lên Los Angeles làm việc thì được mấy anh nhiếp ảnh gia để ý, rủ đi làm người mẫu, đóng phim. Sau đó mình học chụp hình rồi làm luôn nghề nhiếp ảnh. Có một cô bạn thấy vậy liền giới thiệu mình vào một ban nhạc. Đi hát thấy vui quá trời nên cứ thế theo nghề hát luôn đến giờ. Lúc đó mình khoảng 20 tuổi.

Cứ đi hát mãi đến một lúc thấy mệt mỏi quá nên nghỉ để chữa lành cho tinh thần khỏe lại, rồi mãi gần đây mới comeback cùng nhóm New Wave"

70de2aa0aac629034a8c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top