Chàng ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn "bảo lãnh": Vào Sài Gòn với 150k trong túi, quyết tâm làm tất cả để được cất giọng hát ✨

c08c8d902571e9949b48.webp


Xuất phát điểm từ một gia đình nông thôn nghèo ở Nghệ An, Lê Vĩnh Toàn đã trải qua biết bao sóng gió nhưng vẫn kiên cường vượt qua tất cả để hiện thực hóa ước mơ ca hát của mình. Câu chuyện của anh thật sự inspire quá đi à!

Mới đây, Lê Vĩnh Toàn xuất hiện trong "Miền nhớ" phát sóng trên VTV1 - một bộ phim ca nhạc tái hiện lại hành trình đầy gian nan nhưng cũng ngập tràn tình yêu thương gia đình của chính anh.

3041bf95e8882e51f5d2.jpg


"Miền nhớ" kể về câu chuyện của một cậu bé sinh ra ở miền quê nghèo, từ nhỏ đã mê ca hát cháy nổ. Dù cuộc sống khó khăn chồng chất nhưng cậu bé vẫn không bỏ cuộc, cứ kiên trì tìm mọi cách để biến ước mơ thành ca sĩ thành hiện thực. Phim được kết nối bằng những ca khúc âm hưởng dân gian cực hay do giọng hát trẻ Lê Vĩnh Toàn thể hiện.

Giấc mơ được "gói gọn" trong 150.000 đồng

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Vĩnh Toàn phải nghỉ học để đi làm phụ bố kiếm sống. Dù yêu âm nhạc từ tận đáy lòng nhưng chàng trai xứ Nghệ cũng chẳng biết làm sao vì đến cái ăn còn thiếu thốn. Thế nhưng anh vẫn quyết tâm phải học xong cấp 3, lấy được bằng tốt nghiệp THPT rồi mới theo đuổi đam mê.

Sau khi tốt nghiệp, Lê Vĩnh Toàn quyết định vào Sài Gòn tìm cơ hội với chỉ vỏn vẹn 150.000 đồng trong túi. Nghe mà xót xa quá!

d41adcdbb4484f406392.jpg


Sau một tuần lang thang ở bến xe, ngủ trên ghế đá, ăn mì tôm qua ngày, cuối cùng Toàn cũng được người quen giới thiệu vào gánh hát Phương Tường, đi diễn khắp các vùng miền Tây xa xôi. Công việc của anh lúc đó là bê loa đài, dựng sân khấu, làm hậu đài và thỉnh thoảng được hát trong lúc chờ ngôi sao chính xuất hiện.

"Có hôm tôi chuẩn bị lên hát rồi, thì MC bảo thôi không cần nữa vì ngôi sao tới rồi, tôi buồn vô cùng tận", Lê Vĩnh Toàn chia sẻ. Nghe mà thương ghê! Nhưng tất cả những điều đó đều không thể dập tắt khát vọng được hát của Toàn. Với anh, được hát chính là nguồn sống duy nhất, động lực giúp anh vượt qua mọi thử thách.

"Bà tiên" mang tên NSƯT Tân Nhàn ✨

Sau thời gian bôn ba ở miền Nam, Lê Vĩnh Toàn quyết định ra Hà Nội để tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Được ca sĩ Huyền Trang dẫn đi gặp NSƯT Tân Nhàn - lúc đó là Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Lê Vĩnh Toàn vừa vui mừng vừa run đến mức hát thử không ra hơi luôn á! Nhưng vẫn được cô Tân Nhàn khen ngợi về nhạc cảm và hát tình cảm. Sau đó, cô đã nhắn tin mời anh ra Hà Nội.

3d693cc3708e4a536d9a.jpg


Biết Toàn hoàn cảnh khó khăn, Tân Nhàn đã cho anh mượn một căn nhà để ở và ôn thi. Khi Toàn thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia (HVANQG) ở độ tuổi không còn phù hợp, Tân Nhàn đã dùng cả uy tín của mình để đấu tranh, bảo vệ học trò và giúp Toàn được theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Quá là "bà tiên" thật sự! ‍♀️

"Tôi như được sinh ra một lần nữa. Có thể nói sự nghiệp âm nhạc của tôi chính là nhờ sự giúp đỡ của cô Tân Nhàn", Lê Vĩnh Toàn chia sẻ đầy xúc động.

Lê Vĩnh Toàn yêu âm nhạc bốc cháy và mong muốn dùng âm nhạc để tri ân quê hương, cha mẹ, những người thân yêu. Anh chọn dòng nhạc quê hương, về tình cảm gia đình như sứ mệnh giữ gìn tình yêu thương thuần khiết và thiêng liêng.

"Sứ mệnh của tôi là âm nhạc quê hương, khắc họa ký ức tuổi thơ, nỗi niềm của những người con xa xứ dành cho quê hương, đặc biệt là cha mẹ. Dòng âm nhạc đó cũng là dòng chảy trong tôi từ những năm tháng xa quê", Lê Vĩnh Toàn tâm sự.

df495cf6bff43d0bec52.jpg


Trong thời gian tới, Lê Vĩnh Toàn có rất nhiều dự định cho con đường nghệ thuật của mình. Hiện tại, anh đang ấp ủ thực hiện thêm những sản phẩm âm nhạc mới với những ca khúc mang âm hưởng dân ca đương đại. Đồng thời, anh cũng mong muốn giúp đỡ các em học sinh nghèo yêu âm nhạc nhưng không có điều kiện để theo đuổi đam mê. Thiện quá đi à!

2bc864c38d4025b08157.jpg


7be1d5264afe07d7e287.jpg


91f8a7cc217b0aae67de.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top