XuLovely5155
New member
"Danh vọng đó làm tôi trở nên tự cao, ngạo mạn. Tôi có tính ích kỷ, độc tài nên tự giết chính tôi" - ca sĩ Nguyễn Đức chia sẻ đầy xúc động.
Mới đây tại chương trình "Nhà có khách", ca sĩ Nguyễn Đức đã tâm sự về cú ngã ngựa trong sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao danh vọng, nghe mà thương quá trời
Anh kể: "Thời hoàng kim, các sân khấu, vũ trường, phòng trà đâu cũng có tên tôi. Mỗi show tôi hát được 500 nghìn - mua được cả một chỉ vàng luôn nha. Mỗi đêm tôi chạy show 3 chỗ, có đêm tới tận 5 chỗ đó
Nhưng tôi không biết giữ tiền, kiếm nhiều xong tiêu hết. Tôi mua quần áo đồ hiệu, xe hơi xịn xò... Một lần đi làm đầu còn tốn tới 300 nghìn, hết hơn nửa chỉ vàng luôn. Mỗi lần xuất hiện phải đẹp từ đầu đến chân mới chịu.
Tôi cũng không hiểu sao Tổ cho mình nhiều như vậy. Tôi chưa bao giờ biết buồn biết khổ, tiền bạc không phải lo nghĩ. Thậm chí ra đường người ta săn đón, ái mộ, đi chợ còn được gọi tên. Người ta đi ngang còn phải quay lại nhìn mặt nữa
Danh vọng đó làm tôi trở nên tự cao, ngạo mạn. Tôi có tính ích kỷ, độc tài nên tự giết chính tôi.
Lúc đó tiếng tăm tôi đã nổi, được đài truyền hình, các bầu show mời hát liên tục. Tôi xúi má bán nhà vì đang phải ở chung với ba chị để mua nhà riêng ở quận 3 trung tâm Sài Gòn.
Nhà tôi khi đó đang ở trong hẻm quận 5. Tôi bảo má: 'Bây giờ con nổi tiếng rồi, đi ra đi vào người ta thấy, không thể ở nhà trong hẻm được. Nhà mình còn ở chung với các chị, các cháu nên con không thoải mái. Má bán nhà đi, cho mỗi chị một ít rồi mua nhà quận 3 ở với con'.
Tôi là con trai út, chưa có gia đình nên má đồng ý theo tôi. Sau khi bán nhà xong, tôi mua căn nhà ở quận 3, còn dư được 30 cây vàng tôi giữ.
Tôi chơi với một đám bạn. Họ mặc đồ hiệu, đi xe sang nhưng lại đi bán thuốc cấm, những thứ để chơi trong vũ trường. Vì tôi cả nể nên nghe theo họ rồi rơi vào vực thẳm ăn chơi sa đọa
Tôi bước vào vũ trường được săn đón, ngồi bàn đẹp, rượu xịn để trước mặt. Ban đầu tôi chỉ uống rượu thôi nhưng có người bạn bẻ một nửa viên thuốc lắc màu tím đưa tôi và bảo: 'Anh ơi, dùng đi sướng lắm, 500 nghìn một viên đó anh'.
Tôi cả nể nên uống vào. Tôi bắt đầu nghiện ngập, dùng thứ thuốc đó mấy năm trời, bỏ hết show, không kiếm tiền được nữa. Cuộc đời tôi cứ thế lao vào vực thẳm lúc nào không hay".
Trong giai đoạn cuối thập niên 1990 - đầu 2000, Nguyễn Đức từng nổi lên như một thần tượng của thế hệ 8X với những bản nhạc Hoa lời Việt đình đám. Tuy nhiên, giữa lúc lên tới đỉnh cao, anh bất ngờ sa ngã vì bị bạn bè xấu dụ dỗ, rồi đánh mất tất cả và trượt dài trên bánh xe cuộc đời
Sau khi mất sự nghiệp, rồi lâm vào cảnh túng quẫn, bệnh tật, Nguyễn Đức dần nhận ra nhiều chân lý về cuộc sống và tự hướng bản thân tới Phật pháp để tu dưỡng, rèn luyện. Nhờ Phật pháp, anh thay đổi hoàn toàn, trở nên lành tính, nhẹ nhàng hơn, không bị tác động bởi những lời dụ dỗ bên ngoài
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây tại chương trình "Nhà có khách", ca sĩ Nguyễn Đức đã tâm sự về cú ngã ngựa trong sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao danh vọng, nghe mà thương quá trời
Anh kể: "Thời hoàng kim, các sân khấu, vũ trường, phòng trà đâu cũng có tên tôi. Mỗi show tôi hát được 500 nghìn - mua được cả một chỉ vàng luôn nha. Mỗi đêm tôi chạy show 3 chỗ, có đêm tới tận 5 chỗ đó
Nhưng tôi không biết giữ tiền, kiếm nhiều xong tiêu hết. Tôi mua quần áo đồ hiệu, xe hơi xịn xò... Một lần đi làm đầu còn tốn tới 300 nghìn, hết hơn nửa chỉ vàng luôn. Mỗi lần xuất hiện phải đẹp từ đầu đến chân mới chịu.
Tôi cũng không hiểu sao Tổ cho mình nhiều như vậy. Tôi chưa bao giờ biết buồn biết khổ, tiền bạc không phải lo nghĩ. Thậm chí ra đường người ta săn đón, ái mộ, đi chợ còn được gọi tên. Người ta đi ngang còn phải quay lại nhìn mặt nữa
Danh vọng đó làm tôi trở nên tự cao, ngạo mạn. Tôi có tính ích kỷ, độc tài nên tự giết chính tôi.
Lúc đó tiếng tăm tôi đã nổi, được đài truyền hình, các bầu show mời hát liên tục. Tôi xúi má bán nhà vì đang phải ở chung với ba chị để mua nhà riêng ở quận 3 trung tâm Sài Gòn.
Nhà tôi khi đó đang ở trong hẻm quận 5. Tôi bảo má: 'Bây giờ con nổi tiếng rồi, đi ra đi vào người ta thấy, không thể ở nhà trong hẻm được. Nhà mình còn ở chung với các chị, các cháu nên con không thoải mái. Má bán nhà đi, cho mỗi chị một ít rồi mua nhà quận 3 ở với con'.
Tôi là con trai út, chưa có gia đình nên má đồng ý theo tôi. Sau khi bán nhà xong, tôi mua căn nhà ở quận 3, còn dư được 30 cây vàng tôi giữ.
Tôi chơi với một đám bạn. Họ mặc đồ hiệu, đi xe sang nhưng lại đi bán thuốc cấm, những thứ để chơi trong vũ trường. Vì tôi cả nể nên nghe theo họ rồi rơi vào vực thẳm ăn chơi sa đọa
Tôi bước vào vũ trường được săn đón, ngồi bàn đẹp, rượu xịn để trước mặt. Ban đầu tôi chỉ uống rượu thôi nhưng có người bạn bẻ một nửa viên thuốc lắc màu tím đưa tôi và bảo: 'Anh ơi, dùng đi sướng lắm, 500 nghìn một viên đó anh'.
Tôi cả nể nên uống vào. Tôi bắt đầu nghiện ngập, dùng thứ thuốc đó mấy năm trời, bỏ hết show, không kiếm tiền được nữa. Cuộc đời tôi cứ thế lao vào vực thẳm lúc nào không hay".
Trong giai đoạn cuối thập niên 1990 - đầu 2000, Nguyễn Đức từng nổi lên như một thần tượng của thế hệ 8X với những bản nhạc Hoa lời Việt đình đám. Tuy nhiên, giữa lúc lên tới đỉnh cao, anh bất ngờ sa ngã vì bị bạn bè xấu dụ dỗ, rồi đánh mất tất cả và trượt dài trên bánh xe cuộc đời
Sau khi mất sự nghiệp, rồi lâm vào cảnh túng quẫn, bệnh tật, Nguyễn Đức dần nhận ra nhiều chân lý về cuộc sống và tự hướng bản thân tới Phật pháp để tu dưỡng, rèn luyện. Nhờ Phật pháp, anh thay đổi hoàn toàn, trở nên lành tính, nhẹ nhàng hơn, không bị tác động bởi những lời dụ dỗ bên ngoài
Nguồn: kenh14.vn