BossVuiNgoan
New member
Ai ngờ chỉ vì biến chứng nhổ răng khôn mà nam ca sĩ này phải nhập viện, rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê không tỉnh lại
Mới đây, ca sĩ kiêm manager Jeong Won Kwang đã mở lòng về công việc của mình. Anh kể hồi đầu những năm 2000, công ty của anh từng quản lý đến tận 20 nghệ sĩ hài tên tuổi, gồm Jung Sun Hee, Kim Jin Soo, Go Myung Hwan, Moon Chun Shik và Son Hun Soo. Trước đó, anh còn cùng với Kim Tae Hyung (thành viên nhóm Sobangcha) sản xuất ra NRG - boygroup huyền thoại của Kpop gen 1 luôn nha!
Nhưng mà NRG đã không bao giờ chạm đến đỉnh cao như kỳ vọng vì sự ra đi đột ngột của thành viên Kim Hwan Sung Jeong Won Kwang nghẹn ngào nhớ lại: "Sau khi phát hành album đầu tiên, Kim Hwan Sung đột ngột qua đời. Cậu ấy bị cảm lạnh, sau đó phải nhổ răng khôn, rồi bị nhiễm trùng huyết và qua đời chỉ sau 3 ngày". Sự việc này khiến Jeong Won Kwang phải dừng công việc quản lý trong thời gian dài.
Câu chuyện của Jeong Won Kwang một lần nữa khiến cái tên Kim Hwan Sung hot trở lại trên truyền thông xứ Hàn. Trước đây, nhiều người đồn đoán anh qua đời vì nhiễm SARS. Nhưng giờ đây người quản lý thân cận đã hé lộ nguyên nhân thực sự là nhiễm trùng máu do nhổ răng khôn - nghe mà đau xót quá
Đã 25 năm trôi qua, nam ca sĩ này vẫn khiến khán giả đau đáu nhớ thương. Kim Hwan Sung sinh năm 1981, debut lần đầu vào năm 1996 với nhóm nhạc Kkebi Kkebi. Năm 1997, anh gia nhập NRG và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá. Ngay từ album đầu, NRG đã bán được hơn 200.000 bản chỉ riêng tại Hàn Quốc thôi nha! Họ còn giành giải New Face (Nghệ sĩ nam mới xuất sắc nhất) tại Lễ trao giải Bài hát nổi tiếng của đài SBS năm 1998. Đến album thứ 2, NRG nổi đình đám ở Nhật Bản và Trung Quốc, trở thành nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tích cực quảng bá tại Trung Quốc. NRG thành đối thủ khiến các nhóm nhạc đình đám như H.O.T, Sechs Kies phải dè chừng luôn á!
Bản thân Kim Hwan Sung cũng là visual cực phẩm của nhóm. Nam ca sĩ sinh năm 1981 sở hữu vẻ ngoài lãng tử, baby face và hơi "trai anime" đúng trend thời đó, hình tượng ngoài lạnh trong nóng cực kỳ thu hút Cả một thế hệ fangirl đã phát cuồng vì thành viên NRG này, coi anh là chàng trai trong mộng luôn nè!
Nhưng mà cuộc đời anh lại quá ngắn ngủi Biến chứng nhổ răng khôn khiến Kim Hwan Sung phải nhập viện rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Anh được các bác sĩ chẩn đoán chết não và sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cha mẹ nam ca sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là rút ống thở, tắt các thiết bị hỗ trợ sự sống để con trai ra đi nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa...
Ngày 15/6/2000, anh trút hơi thở cuối cùng, khép lại cuộc đời ngắn ngủi khi chỉ mới 19 tuổi Công chúng Hàn Quốc chấn động trước tin dữ, hàng ngàn fan bàng hoàng, đau xót không thể tin được vào sự thật nghiệt ngã này. Sau khi Kim Hwan Sung qua đời, NRG tiếp tục hoạt động với 4 thành viên, nhưng không bao giờ có thể đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng ban đầu. Nhiều năm trôi qua, Kim Hwan Sung vẫn luôn được công chúng nhớ đến như một thần tượng tỏa sáng rực rỡ, chỉ đáng tiếc là quá vắn số
Nguồn: soha.vn
Mới đây, ca sĩ kiêm manager Jeong Won Kwang đã mở lòng về công việc của mình. Anh kể hồi đầu những năm 2000, công ty của anh từng quản lý đến tận 20 nghệ sĩ hài tên tuổi, gồm Jung Sun Hee, Kim Jin Soo, Go Myung Hwan, Moon Chun Shik và Son Hun Soo. Trước đó, anh còn cùng với Kim Tae Hyung (thành viên nhóm Sobangcha) sản xuất ra NRG - boygroup huyền thoại của Kpop gen 1 luôn nha!
Nhưng mà NRG đã không bao giờ chạm đến đỉnh cao như kỳ vọng vì sự ra đi đột ngột của thành viên Kim Hwan Sung Jeong Won Kwang nghẹn ngào nhớ lại: "Sau khi phát hành album đầu tiên, Kim Hwan Sung đột ngột qua đời. Cậu ấy bị cảm lạnh, sau đó phải nhổ răng khôn, rồi bị nhiễm trùng huyết và qua đời chỉ sau 3 ngày". Sự việc này khiến Jeong Won Kwang phải dừng công việc quản lý trong thời gian dài.
Câu chuyện của Jeong Won Kwang một lần nữa khiến cái tên Kim Hwan Sung hot trở lại trên truyền thông xứ Hàn. Trước đây, nhiều người đồn đoán anh qua đời vì nhiễm SARS. Nhưng giờ đây người quản lý thân cận đã hé lộ nguyên nhân thực sự là nhiễm trùng máu do nhổ răng khôn - nghe mà đau xót quá
Đã 25 năm trôi qua, nam ca sĩ này vẫn khiến khán giả đau đáu nhớ thương. Kim Hwan Sung sinh năm 1981, debut lần đầu vào năm 1996 với nhóm nhạc Kkebi Kkebi. Năm 1997, anh gia nhập NRG và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá. Ngay từ album đầu, NRG đã bán được hơn 200.000 bản chỉ riêng tại Hàn Quốc thôi nha! Họ còn giành giải New Face (Nghệ sĩ nam mới xuất sắc nhất) tại Lễ trao giải Bài hát nổi tiếng của đài SBS năm 1998. Đến album thứ 2, NRG nổi đình đám ở Nhật Bản và Trung Quốc, trở thành nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tích cực quảng bá tại Trung Quốc. NRG thành đối thủ khiến các nhóm nhạc đình đám như H.O.T, Sechs Kies phải dè chừng luôn á!
Bản thân Kim Hwan Sung cũng là visual cực phẩm của nhóm. Nam ca sĩ sinh năm 1981 sở hữu vẻ ngoài lãng tử, baby face và hơi "trai anime" đúng trend thời đó, hình tượng ngoài lạnh trong nóng cực kỳ thu hút Cả một thế hệ fangirl đã phát cuồng vì thành viên NRG này, coi anh là chàng trai trong mộng luôn nè!
Nhưng mà cuộc đời anh lại quá ngắn ngủi Biến chứng nhổ răng khôn khiến Kim Hwan Sung phải nhập viện rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Anh được các bác sĩ chẩn đoán chết não và sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cha mẹ nam ca sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là rút ống thở, tắt các thiết bị hỗ trợ sự sống để con trai ra đi nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa...
Ngày 15/6/2000, anh trút hơi thở cuối cùng, khép lại cuộc đời ngắn ngủi khi chỉ mới 19 tuổi Công chúng Hàn Quốc chấn động trước tin dữ, hàng ngàn fan bàng hoàng, đau xót không thể tin được vào sự thật nghiệt ngã này. Sau khi Kim Hwan Sung qua đời, NRG tiếp tục hoạt động với 4 thành viên, nhưng không bao giờ có thể đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng ban đầu. Nhiều năm trôi qua, Kim Hwan Sung vẫn luôn được công chúng nhớ đến như một thần tượng tỏa sáng rực rỡ, chỉ đáng tiếc là quá vắn số
Nguồn: soha.vn