Chàng binh sĩ "vượt mặt" cả lịch sử: Đánh 3 phe trong Thế chiến II

TitKiki219

New member
8d9e50aaf78baa907ad5.jpg


Yang Kyoungjong chính là case hiếm có khó tìm trong lịch sử - anh chàng binh sĩ duy nhất từng chiến đấu cho cả 3 phe Nhật Bản, Liên Xô và phát xít Đức trong Thế chiến II luôn. Nghe sao mà drama quá trời drama!

Về cuộc đời trước khi dính vào Thế chiến II thì info về Yang khá là mờ mịt. Chỉ biết là anh là người Triều Tiên, sống ở Mãn Châu - khu vực lúc đó đang bị Nhật Bản cầm đầu khi chiến tranh thế giới lần 2 bùng nổ.

Năm 1938, lúc mới lên 18 tuổi đầu đuôi, Yang bị ép đi quân dịch, phải gia nhập vào lực lượng quân Quan Đông của Nhật Bản. Rồi thế là bị đẩy ra chiến trường trong cuộc chiến với Liên Xô luôn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phải cầm súng rồi!

Sau trận Khalkhin Gol, Yang bị Hồng quân Liên Xô bắt và đưa thẳng tới trại lao động tập trung. Plot twist lần 1 đây rồi!

Năm 1942, khi Liên Xô thiếu người trầm trọng trong cuộc chiến với Đức Quốc xã, Yang lại bị ép ra tiền tuyến cùng với hàng nghìn tù nhân khác. Thế là từ tù binh, anh chàng lại phải lên đồ chiến đấu cho phe mới.

Yang phục vụ trong quân đội Liên Xô hơn 1 năm cho tới trận Kharkov lần thứ 3. Rồi... lại bị phát xít Đức bắt giữ nốt. Bruh!

Lần thứ 2 bị bắt làm tù binh rồi nhé, Yang tiếp tục phải ra trận như một binh sỹ của Tiểu đoàn phương Đông trong Sư đoàn bộ binh 709 của quân đội phát xít Đức. Plot twist lần 2 luôn các bạn ơi!

Tiểu đoàn phương Đông với các thành viên là những người đến từ các vùng ở châu Âu mà Đức chiếm đóng, có nhiệm vụ hỗ trợ cho các tiểu đoàn giàu kinh nghiệm hơn của Đức Quốc xã.

Bản thân Yang được cử tới Contentin với nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo này của Pháp trước Cuộc đổ bộ Normandy năm 1944. Từ châu Á qua châu Âu, anh chàng này "du lịch" khắp nơi thật!

Khi Normandy diễn ra, quân Đồng minh tấn công các bãi biển, Yang nằm trong số ít lính Đức Quốc xã bị Trung đoàn Bộ binh nhảy dù 506 của Mỹ bắt giữ. Vậy là chuyển phe lần thứ 3!

Tướng lĩnh Mỹ không thể nói chuyện được với Yang vì anh không thông thạo tiếng Anh. Imagine cảnh này sao mà chaos! Yang sau đó được chuyển tới một trại tù binh khác ở Anh.

Khi Thế chiến II kết thúc, Yang không trở về quê nhà mà di cư sang Mỹ rồi định cư ở hạt Cook, bang Illinois. Tới năm 1992, ông qua đời.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top