Chàng binh sĩ đứng như tượng cách Air Force One chỉ 15m khiến cả MXH phải trầm trồ: "Vạn Lý Trường Thành biết đi" có phải đùa đâu!

TráMiÚ

New member
Từ buộc bao cát vào chân đến treo chai nước lên tay, các anh binh sĩ nghi lễ Trung Quốc đã nỗ lực cực kỳ để đạt được độ chuẩn "tượng sáp" trong mỗi lễ duyệt binh. Chứng kiến màn trình diễn mà ai cũng phải thốt lên: "Đây là người hay robot đây?"

Theo South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 1/6, anh binh sĩ nghi lễ từng viral khắp mạng xã hội vì đứng yên như tượng khi chuyên cơ Air Force One bay sượt qua trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chia sẻ về công việc "máu lửa" của mình.

f1b143cd36c27fbfaa4f.jpg


Liu Zhencheng, 23 tuổi, thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, chính là nhân vật chính trong câu chuyện này khi làm nhiệm vụ ngày 13/5 - đúng lúc phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống Bắc Kinh.

FYI nhé, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang này tuân thủ các quy tắc của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), được đối xử y hệt như PLA và nghe lệnh của Quân ủy Trung ương Trung Quốc luôn đó.

"Nếu nói tôi không lo lắng thì đúng là nói dối", Liu - người không tiết lộ cấp bậc - tâm sự với tờ Beijing Daily. "Chiếc máy bay cách tôi khoảng 15-20 mét thôi nha. Tiếng gầm rú của động cơ làm tai tôi đau điếng, luồng khí nóng bỏng thổi vào lưng. Nhưng tôi biết mình không được cử động dù chỉ một ly một tí."

"Tôi chăm chú nhìn lá quốc kỳ Trung Quốc tung bay ở góc 45 độ phía trên đầu mình. Tôi là hình ảnh đầu tiên mà các vị khách Mỹ nhìn thấy. Vì vậy, tôi tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này."

"Tôi không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn cho toàn bộ binh sĩ quân đội Trung Quốc và hình ảnh đất nước chúng tôi trên trường ngoại giao", Liu nhấn mạnh. Nghe mà thấy respest luôn!

299f54e650dbbc7b117c.jpg


Để có được độ "cứng" như vậy, Liu và hội bạn phải trải qua quá trình huấn luyện siêu khắc nghiệt: đứng vững trong nhiệt độ cao ngất ngưởng, không chớp mắt trước gió mạnh và không được nhúc nhích dù bị bao quanh bởi tiếng ồn như muốn chấn động cả tai.

Họ luôn mặc cùng một loại quân phục và giày bốt bất kể thời tiết có khắc nghiệt thế nào đi nữa. Đôi khi phải đứng yên bất động tận 16 giờ liền - nghe mà thấy choáng luôn!

Trong quá trình huấn luyện, các huấn luyện viên sẽ đặt cốc nước đầy một nửa lên đầu mỗi binh sĩ và đặt một lá bài dưới cằm để đảm bảo họ ngẩng đầu ở cùng một góc và không quay đầu trong thời gian dài. Khổ thật sự luôn á!

Quá trình huấn luyện này cho thấy những gì mà các binh sĩ nghi lễ của Trung Quốc phải chịu đựng trước khi có những màn trình diễn đỉnh cao tại các cuộc duyệt binh quan trọng.

Các binh sĩ nghi lễ của Trung Quốc được công chúng nước này trìu mến gọi là "Vạn Lý Trường Thành biết đi" nhờ những động tác hoàn hảo không tì vết, có được nhờ quá trình huấn luyện nghiêm ngặt đến từng chi tiết.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, các yêu cầu khắt khe đối với binh sĩ nghi lễ bao gồm: mỗi bước chân rộng 75cm với độ lệch dưới 1cm (tức là sai số gần như bằng 0 luôn á), luôn mở mắt trong mọi tình huống và duy trì tư thế ít nhất 3 giờ.

Khi duyệt binh, một đội binh sĩ nghi lễ phải đứng thẳng hàng hoàn hảo đến mức nếu nhìn từ bên cạnh, dường như chỉ có một binh sĩ duy nhất. Sự đồng bộ này đỉnh của chóp luôn!

"Để thể hiện tốt khi được kiểm tra, chúng tôi phải gia tăng cường độ và độ khó trong quá trình huấn luyện thường xuyên", Zhao Xinhua - một binh sĩ nghi lễ thuộc PLA - cho biết.

040f46adf21da5afc639.jpg


Họ đeo những chai nước nặng trên tay để tăng cường sức mạnh, giúp cánh tay có thể vung nhanh hơn khi diễu hành. Họ cũng thực hiện các bài tập để cải thiện tư thế đứng cực kỳ chi tiết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top