Chàng béo – Câu chuyện chill phết về hai đứa bạn nhà nghèo

441643ed5d4d220087ea.jpg


Thời trẻ cứ phải chill chill, vui vẻ, khỏe mạnh gì đó chứ hả? Có ai ngờ cái tuổi mới lớn lại toàn drama khổ với khó thế này!

Phải nói thẳng là hai cậu học trò, một chàng béo một chàng gầy, đều có gia cảnh hết sức éo le. Nhà cậu gầy thì "nổi tiếng" vì bố vô tâm, còn nhà cậu béo lại "đau khổ" vì bố quá tâm. Kiểu tâm đến mức hằng ngày vác vợ vào trong phòng tru tréo ầm ĩ cả làng biết luôn á



Thời nào cũng vậy, tuổi trẻ chúng mình vốn dĩ phải là lúc vui nhất mà sao lại buồn thế này? Nhưng mà real talk, số phận con người ngay từ lúc mới sinh ra đã khác nhau rồi. Hai cậu này sinh ra đã không may mắn rồi. Bố mẹ thì không có nhiều tiền, lại toàn học văn, học đạo – đều là những thứ không giúp được kiếm cơm qua ngày

Mùa hè vừa rồi, cả hai phải đi làm thuê để kiếm thêm tiền học. Dân làng ai cũng khen là chịu khó lắm. Mùa này lại tiếp tục ra đồng, nắng mưa đầu gió cuối không sợ gì hết



Nhưng có cái mà, học lực của hai cậu thì... chỉ có nước thua. Người ta học còn cày cuốc không kịp, còn hai cậu này toàn đi làm. Thế nên học hành kém cũng phải thông cảm thôi chứ

Theo tui được biết thì năm nay bên Tây có chiến tranh liên hoàn, quân đội tăng viện non stop. Chắc chắn sau này phải lấy thêm lính từ dân để bù đủ số. Hai cậu lại béo lại gầy kiểu này, lỡ bị bắt đi lính thì ối giời ơi, không biết có sống qua được hay không nữa

Vậy nên khi chúng tui ngồi uống rượu với nhau, tui hay nhắc nhở: "Ê béo ơi, cố gắng ăn ít vào, tập thể dục cho khoẻ đi. Còn cậu gầy kia thì ăn nhiều vào cho mập lên tí đi. Sắp tới phải đi lính rồi, khỏe mới chiến được chứ!"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top