Tám lần "cắn răng" dự thi, trải qua vô vàn drama và cả quãng đời làm bảo vệ ngay trên sân trường mơ ước, nhưng Yang Xiao vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, anh chàng đã "chốt đơn" suất học sau đại học tại Đại học Thanh Hoa và giờ còn để mắt đến mục tiêu mới "xịn sò" hơn nữa
Sau 8 lần "lên bàn thờ", anh Yang Xiao (31 tuổi, quê Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh) cuối cùng cũng trúng tuyển chương trình sau đại học tại Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top đầu Trung Quốc. Thành tích này giúp anh hoàn thành ước mơ từ hồi còn "xíu xiu", theo thông tin từ Jiupai News.
Trước đó, năm 2013, Yang vượt qua kỳ thi cao khảo (tương đương thi THPT Quốc gia) và vào Học viện Mỹ thuật Trung ương nhờ "nét vẽ" ăn điểm. Sau khi tốt nghiệp năm 2018, anh về quê Thẩm Dương mở trung tâm dạy nghệ thuật và có bạn gái luôn. Anh quyết định đăng ký thi cao học Thanh Hoa để "flex" ước mơ nhỏ và giữ lời hứa với người yêu.
Lần thi đầu tiên, kết quả của Yang kém điểm chuẩn tới hơn 100 điểm Vì áp lực tâm lý, anh "bóp méo sự thật" và để bạn gái tưởng mình đã đỗ, hi vọng năm sau sẽ "pass" để che giấu lời nói dối.
Nhưng mà thất bại vẫn tiếp tục ở lần thi thứ hai. Không thể "đậy nồi" được nữa, Yang chủ động chia tay bạn gái, rơi vào trạng thái "depression" và nghi ngờ bản thân nặng nề.
Đến năm ôn tập thứ ba, anh quen một cô gái qua mạng. Người này liên tục "xin vía" với lý do bệnh tật và nợ cờ bạc. Yang đã chuyển tổng cộng hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD, tương đương gần 4 tỷ đồng)
Khi mối tình này "toang", Yang gánh khoản nợ khủng trong khi vẫn chưa thi đỗ. Bố mẹ phải "giải cứu" anh trả nợ, còn trường nghệ thuật buộc phải đóng cửa. Những năm sau đó, các kỳ thi của Yang vẫn thiếu vài điểm "chút xíu thôi" để đạt chuẩn.
Để kiếm sống, Yang làm công việc vệ sinh trong một năm, sau đó chuyển sang làm bảo vệ tại khu ký túc xá sinh viên quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa trong hai năm. Anh chia sẻ mệt mỏi về thể xác không phải "cái khó" lớn nhất, mà là khoảng cách giữa hiện tại và ước mơ.
Trong một ca trực, anh nghe thấy một bà mẹ chỉ vào mình và bảo con: "Nếu không chăm chỉ học tập, con sẽ giống như chú ấy". Lời nói này "đau như cắt" nhưng lại tạo thêm động lực để anh quyết tâm thi đỗ cho bằng được
Hằng ngày, Yang tranh thủ "ghé tai" vào các phòng học nghe giảng. Ban đêm, lúc làm việc, anh chủ động luyện tiếng Anh cùng các sinh viên quốc tế.
Sau đó, anh được "thăng chức" lên vị trí đội trưởng đội bảo vệ. Vai trò mới đem lại thu nhập khá hơn, giảm khối lượng công việc và có thêm thời gian cho việc học.
Đến tháng 6 vừa qua, sau 8 lần "ra trận", Yang chính thức trúng tuyển chương trình sau đại học tại Thanh Hoa Anh nhận định quãng thời gian làm bảo vệ đã thay đổi góc nhìn về lao động, giúp anh tôn trọng người làm việc ở mọi ngành nghề.
Sau khi "phá đảo" mục tiêu tại Đại học Thanh Hoa, Yang Xiao dự định tiếp tục chinh phục bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard (Mỹ) luôn nha! Tham vọng quá đi mất thôi
Nguồn: techz.vn