Ê, nghe xong câu chuyện này mà giật mình lắm luôn! Vụ khủng bố ở Thụy Điển đáng lẽ phải kinh khủng hơn gấp nhiều lần nếu không có anh Santiago Cueva - một bảo vệ siêu xịn xò đã dũng cảm chặn đứng tên khủng bố lại
Chiều 07/04 vừa rồi, một tên khủng bố đã lái xe tải phi như bay tông thẳng vào đám đông đang đi bộ trên phố Drottninggatan - con phố siêu đông đúc ở trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển luôn.
Vụ tấn công này đã cướp đi mạng sống của 4 người và làm ít nhất 15 người bị thương, trong đó 9 người tình trạng nguy kịch. Nhưng mà số nạn nhân đáng lẽ còn nhiều hơn nữa nếu không có hành động nhanh như chớp của anh Santiago Cueva - chàng bảo vệ 27 tuổi này.
Lúc vụ việc xảy ra, anh Cueva đang đậu xe bên cạnh siêu thị Åhlens, vừa gọi điện báo cáo công việc cho công ty bảo vệ thì... drama nổ ra rồi
"Tôi thấy chiếc xe tải đó tông tanh tách qua cột đèn, ghế ngồi, chậu hoa bên đường. Còn nhiều người đang đi bộ xung quanh cũng bị húc văng ra, ngã lăn xuống đất luôn.
Không hiểu sao mình lại có linh cảm là mục tiêu của nó là tòa nhà Quốc hội Thụy Điển ở gần đó, giống y hệt vụ khủng bố ở Anh hồi cuối tháng 3 ấy", anh Cueva kể lại.
Dù sợ phát khóc nhưng anh bảo vệ này vẫn quyết định lái xe lao thẳng ra phía trước để chặn đường xe tải gây án. Quá ngầu luôn!
Anh chia sẻ: "Lúc đó chỉ nghĩ đến việc bảo vệ những người đang đi bộ thôi. Nên mình tăng tốc xông ra chặn chiếc xe tải đó lại để nó không thể đi xa hơn được nữa".
Hành động bất ngờ của anh Cueva khiến xe tải buộc phải bẻ lái rồi đâm thẳng vào siêu thị Åhlens trong tình trạng bốc cháy ngùn ngụt. Nhờ vậy mà cuộc tấn công khủng bố mới dừng lại được
"Tên tài xế độc ác vẫn cố điều khiển xe tránh ra ngoài để tiếp tục hành động khủng khiếp cho đến khi tới được tòa nhà Quốc hội. May mắn là nó lại tông thẳng vào siêu thị Åhlens vì không làm chủ được tay lái", anh Cueva kể.
Sau đó, anh Cueva lập tức nhảy xuống xe để cứu giúp những nạn nhân. Anh cũng vô cùng shock khi phải chứng kiến nhiều người bị tông trúng, hoặc thậm chí tử vong trên vũng máu mà chưa kịp nói gì
"Các bậc cha mẹ hoảng loạn lắm vì không tìm thấy con. Trước cảnh tượng đau lòng đó, mình và đồng nghiệp chỉ biết an ủi rồi nhanh chóng sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, sợ trong xe có thuốc nổ".
Anh Cueva còn chia sẻ rất có thể thủ phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường ngay sau khi tông xe vào siêu thị. Nhiều khả năng hắn đã trà trộn vào đám đông để "lặn mất tàng" luôn.
Kể từ sau vụ khủng bố kinh hoàng, anh Cueva - một người sinh ra ở Ecuador trước khi nhập cư vào Thụy Điển - vẫn luôn bị ám ảnh bởi những gì mình từng chứng kiến.
"Nhiều chi tiết khủng khiếp cứ liên tục xuất hiện trong đầu mình như những đoạn phim lặp đi lặp lại vậy. Mình thực sự sợ hãi khi phải tận mắt nhìn thấy nhiều người vô tội bị chết hoặc bị thương đến thế".
Đồng thời, bản thân anh Cueva vẫn khá khiêm tốn trước hàng loạt lời khen ngợi từ cộng đồng. Anh cho rằng việc cứu giúp mọi người là bổn phận, là nghĩa vụ của mình chứ không phải hành động bốc đồng nhất thời
Nguồn: kenh14.vn