Học Y khổ thế mà Lâm vẫn cày cuốc làm thêm không ngừng nghỉ, lý do nghe xong mà chỉ muốn... stan ngay và luôn!
Thôi rồi chị em ơi, lại thêm một cực phẩm trai ngành Y xuất hiện làm chao đảo MXH! Mà lần này không chỉ đẹp trai đâu nhé, mà còn có tâm lắm luôn. Hình ảnh chàng trai mặc áo blouse trắng ngồi chăm sóc bé nhỏ với ánh mắt siêu dịu dàng đang khiến hội chị em đồng loạt "rụng tim", chỉ ước gì được làm bệnh nhân của anh chàng này thôi
Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp thế kia mà ai chẳng mê! Chỉ muốn... ốm ngay để được chăm sóc thôi (dù biết là sai sai nhưng thôi kệ )
Được biết, nam chính trong câu chuyện này chính là Đỗ Tùng Lâm (sinh năm 1995), hiện đang là sinh viên năm 6 khoa Y học cổ truyền tại trường ĐH Y Hà Nội. Bức ảnh viral này được chụp lúc anh chàng đang đi lâm sàng ở khoa nhi, làm công việc châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt cho các bé. Nhìn mà thấy dịu dàng quá trời luôn á!
Plot twist là ngày xưa Lâm học chuyên Lý, thi khối A chứ không hề định học Y vì sợ... vất vả. Nhưng rồi một lần thử sức cả 2 khối A và B, đỗ cả 2, nghe bố mẹ khuyên nên chọn Y "mông lung vô định" không có chủ đích gì hết Thế mà đến giờ, qua quá trình học tập và giúp đỡ mọi người, Lâm lại cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã chọn đúng nghề phù hợp với đam mê. Anh chàng còn muốn tìm cách đưa Y học cổ truyền đến gần với mọi người hơn nữa, chứ không bị hạn chế như bây giờ!
Lột xác khỏi chiếc áo blouse, Lâm trở thành chàng trai năng động siêu cool ngầu, nhưng độ soái ca thì vẫn 100% không đổi nha!
Điểm đặc biệt ở Lâm là ngoài việc học hành, anh chàng còn làm mẫu ảnh và kinh doanh shop thời trang nữa đó! Ai cũng biết học Y khổ thế nào rồi, vậy mà vẫn cày cuốc làm thêm không biết mệt. Lý do nghe xong mà phải gật gù tán thưởng luôn!
"Mình muốn làm một bác sĩ giỏi chuyên môn và thuần chuyên môn, giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Mình nghĩ, muốn làm được như vậy thì trước tiên bản thân phải không bị chịu áp lực về kinh tế", Lâm chia sẻ về định hướng của mình.
Ý là anh muốn có thu nhập ổn định từ công việc khác để khi làm bác sĩ không bị đồng tiền chi phối, có thể tập trung 100% vào việc chữa bệnh cứu người. Wow, tư duy này xịn sò quá đi mất!
Hiện tại, Lâm đã bắt đầu tự nghiên cứu và bốc thuốc cho người thân xung quanh, đặc biệt là bố mẹ. Anh cảm thấy rất vui vì đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình trở thành bác sĩ của mình.
Cùng ngắm thêm visual cực phẩm của anh chàng bác sĩ tương lai này nha!
Visual lãng tử thế này bảo sao chị em không đổ rầm rầm!
Nguồn: kenh14.vn