KiTeen3813
New member
Ganesh Baraiya (23 tuổi) là minh chứng sống cho câu "không gì là không thể" khi vượt qua mọi định kiến về ngoại hình nhỏ bé để trở thành một bác sĩ đầy tâm huyết
Ganesh sinh ra trong một gia đình nông dân ở Gujarat, Ấn Độ. Hoàn cảnh khá khó khăn khi gia đình có tận 9 anh chị em - 2 trai và 7 gái.
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm 4 tuổi, bố mẹ Ganesh phát hiện điều bất thường: đầu cậu bé phát triển vượt trội so với cơ thể, chiều cao không tăng mà mãi chỉ tương đương em bé 2 tuổi rưỡi. Gia đình vội đưa con đi khám khắp nơi
Đi khám nhiều chỗ nhưng các bác sĩ đều bó tay, không thể chẩn đoán chính xác. Sau này, Ganesh mới được xác định mắc hội chứng lùn.
Mẹ Ganesh nhớ lại:
"Chúng tôi đã đến chùa cầu nguyện rất nhiều lần, thậm chí còn vượt cả 300 km để đi cầu nguyện tại một ngôi chùa có tiếng nhưng không có kết quả.
Lúc ấy, để Ganesh như những đứa trẻ khác tôi phải đội cho con một chiếc mũ rất cao và đặc biệt để hy vọng ngăn không cho đầu con phát triển thêm nữa và giúp con có chiều cao như mọi người".
Với vóc dáng mini, Ganesh gặp vô vàn bất tiện trong cuộc sống. Người ta thường nhầm cậu là trẻ con, lấy đồ trên cao thì phải nhờ người khác hoặc dùng công cụ hỗ trợ.
Nhưng drama nhất là có một rạp xiếc biết đến cậu, chào giá tận 100.000 rupee (khoảng 29,8 triệu đồng) để mời Ganesh đóng vai chú hề
Dù kinh tế gia đình không mấy khá giả, nhưng bố mẹ Ganesh đã kiên quyết từ chối và cho con đi học như bao đứa trẻ khác.
Thậm chí vì lo ngại rạp xiếc sẽ bắt cóc con, mỗi ngày bố Ganesh đều đích thân đưa đón con tới trường, ngồi chờ luôn đến khi tan học mới yên tâm đưa về nhà
Ở trường, Ganesh thường xuyên bị bạn bè chế giễu, bắt nạt vì đầu to và người nhỏ bé.
Nhưng cậu không để tâm, mà luôn chủ động giúp đỡ bạn bè giải đáp khó khăn trong học tập. Chính sự nhiệt tình này đã giúp cậu có những người bạn tốt, luôn quan tâm và che chở. Đó cũng là động lực để cậu tập trung học hành
Mỗi ngày Ganesh đều học cực chăm, đến trường siêu sớm và về rất muộn.
Ước mơ trở thành bác sĩ đã thôi thúc cậu không ngừng nỗ lực để chạm đến mục tiêu của mình.
Và rồi công sức đã được đền đáp! Cuối năm 2018, Ganesh đỗ vào trường Đại học Y với kết quả xuất sắc
Ganesh chia sẻ: "Mọi người thường trêu chọc tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến mọi người nói gì, bởi điều đó không quan trọng. Tôi sống có ước mơ và tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được những gì bản thân muốn".
Nhưng plot twist đau lòng ập đến Hội đồng tuyển sinh đại học Ấn Độ và Hội đồng Y khoa Ấn Độ đã từ chối nhận Ganesh vào học do cậu mắc căn bệnh lùn hiếm gặp.
Ganesh và gia đình không thể chấp nhận kết quả này. Bao năm cố gắng lại bị phủ nhận phũ phàng như vậy sao?
Với sự giúp đỡ từ những người có thiện chí, Ganesh và gia đình đã kháng cáo lên Tòa án tối cao nhưng thất bại.
Không bỏ cuộc, Ganesh cùng gia đình tìm mọi cách và cuối cùng đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Ấn Độ.
Và không phụ sự nỗ lực của mọi người, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết: việc Ganesh học và hành nghề y tại trường y công lập là hoàn toàn hợp pháp và không ai có quyền tước bỏ quyền được học tập của cậu!
Ganesh chia sẻ bản thân vô cùng vui mừng khi nhận được phán quyết của Tòa án tối cao và cuối cùng cậu cũng có thể thực hiện ước mơ ấp ủ từ bé.
"Tôi biết mình khác biệt nhưng tôi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp như mọi người và khiến cha mẹ tự hào về mình" - Ganesh chia sẻ.
Năm 2019, Ganesh chính thức được học tại trường y như mong ước. Và cậu cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người tốt bụng, hoàn toàn không phải lo về học phí
Sau nhiều năm miệt mài, Ganesh đã hoàn thành chương trình học và hiện đang thực tập tại Bệnh viện Sir-T ở Bhav Nagar.
Trong công việc, đôi khi Ganesh vẫn bị phân biệt đối xử vì chiều cao "khiêm tốn" của mình.
Nhưng cậu vẫn giữ thái độ tích cực và đối xử tử tế với mọi người. Cậu luôn quan tâm chăm sóc bệnh nhân của mình và cuối cùng đã được mọi người công nhận năng lực
"Bất cứ khi nào bệnh nhân gặp tôi, ban đầu họ đều rất ngạc nhiên và nghi ngờ. Tuy nhiên, sau đó tôi sẽ chứng minh năng lực của mình để họ chấp nhận tôi và đối xử với tôi như bình thường" - Ganesh nói.
Nguồn: kenh14.vn