NắngHạDễThương
New member
Một tấm bằng được sử dụng suốt 16 năm, vượt qua nhiều vòng kiểm tra và thẩm định nhưng cuối cùng lại bị xác định là không hợp lệ.
Ủa chị ơi, chuyện gì đây? Một anh chàng ở Trung Quốc vừa gây bão mạng xã hội khi dùng bằng cử nhân suốt 16 năm trời để xin việc, làm bác sĩ ngon lành, pass đủ thứ kiểm tra... nhưng đến lúc làm thủ tục xác thực học vị thì nhà trường "quay xe" tuyên bố: "Tui chưa từng cấp bằng này nha!"
Ủa vậy là sao? Drama kéo dài 16 năm này đang khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên đây!
Cầm bằng "thật giả lẫn lộn" 16 năm không ai biết
Ngày 12/6 vừa qua, Đại học Y Dược Sơn Đông đã chính thức lên tiếng về vụ việc gây sốc này.
Theo thông báo của trường, anh Triển (Zhan) tốt nghiệp năm 2008 ngành Y học lâm sàng. Nhưng mà plot twist ở chỗ: hồi còn đi học, anh này từng bị xử lý kỷ luật vì vi phạm nội quy nhà trường. Và theo quy định lúc đó, những bạn bị kỷ luật từ mức cảnh cáo nghiêm trọng trở lên sẽ không đủ điều kiện nhận bằng đại học. Hiểu đơn giản là: bạn học xong nhưng không có bằng nhé!
Tháng 7/2008, Hội đồng đánh giá học vị của trường đã quyết định không cấp bằng cử nhân cho anh Triển. Tấm bằng đã in sẵn được cất vào phòng đào tạo để "ngủ yên".
Kết quả điều tra xác định tấm bằng mà anh Triển sử dụng thực sự là bằng do trường phát hành, nhưng được nhận thông qua con đường không đúng quy định.
Nhưng mà chờ đã! Tháng 5/2010, anh Triển đã "mở hàng" skill quan hệ, liên hệ với một số cán bộ của trường. Và đây rồi, người phụ trách phòng đào tạo họ Vương đã tự ý... giao lại tấm bằng đang nằm trong kho cho anh Triển mà không cần quy trình gì cả! Nghĩa là anh nhận bằng kiểu "đi cửa sau" đó các bạn ơi!
Hồ sơ xin nhận bằng do anh Triển viết tay cùng các giấy tờ liên quan được những người có trách nhiệm xác nhận. Thế là xong, anh cầm bằng về dùng thoải mái.
Và từ đó đến nay, suốt 16 năm trời, anh Triển đã dùng tấm bằng này để: làm việc tại 2 bệnh viện công, được tuyển dụng chính thức, hoàn tất các thủ tục thay đổi chứng chỉ hành nghề, và vượt qua vô số lần kiểm tra hồ sơ mà không ai phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào!
Nghe có vẻ quá smooth phải không? Nhưng mọi chuyện bắt đầu "lật kèo" vào năm 2025...
Plot twist năm 2025: Trường nói "chưa cấp bao giờ"
Năm nay, khi anh Triển làm thủ tục xác thực học vị để chuyển việc, hệ thống quản lý văn bằng báo là... không có dữ liệu gì về học vị của anh cả!
Khi được yêu cầu giải thích, nhà trường khẳng định luôn: anh chưa từng được cấp bằng cử nhân và tên của anh cũng không có trong danh sách được trao học vị hay hồ sơ lưu trữ chính thức.
Ơ vậy 16 năm qua anh dùng cái gì?
Sự thật được hé lộ: Ai đúng ai sai? ️
Sau khi truyền thông vào cuộc (vì drama này quá hot), Đại học Y Dược Sơn Đông đã lập tổ công tác để điều tra toàn diện.
Và đây là kết quả: Tấm bằng mà anh Triển sử dụng THỰC SỰ là bằng do trường phát hành! Nhưng được nhận thông qua con đường không đúng quy định. Vì vậy, nhà trường tuyên bố văn bằng này không còn giá trị pháp lý.
Về xử lý trách nhiệm, trường đã "động" đến những người liên quan:
• Cựu lãnh đạo phòng đào tạo họ Vương (người đã tự ý giao bằng), hiện đã nghỉ hưu, bị giảm một bậc chế độ đãi ngộ đang được hưởng
• Một cán bộ khác từng phụ trách quản lý văn bằng cũng bị xử lý kỷ luật Đảng ở mức cảnh cáo nghiêm khắc
Đại học Y Dược Sơn Đông thừa nhận vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý văn bằng và giám sát cán bộ trong quá khứ. Nhà trường hứa sẽ hoàn thiện quy định, tăng cường kiểm tra để tránh những trường hợp tương tự tái diễn. (Nghe quen quen nhỉ? )
Còn anh Triển thì sao?
Trước những nghi ngờ cho rằng đây là một màn "tự biên tự diễn" để câu view, anh Triển vẫn khẳng định tấm bằng mình sử dụng là bằng thật do trường phát hành. Theo anh, việc công khai câu chuyện với truyền thông là cách duy nhất để làm rõ những khúc mắc tồn tại suốt nhiều năm qua.
Vụ việc này đang tiếp tục gây bão dư luận bởi nó không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cá nhân liên quan, mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và xác thực văn bằng trong hệ thống giáo dục.
Các bạn nghĩ sao về drama này? Ai đúng ai sai đây?
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn