Câu chuyện về anh bác sĩ 29 tuổi này đang làm "chao đảo" mạng xã hội và trở thành nguồn động lực siêu to khổng lồ cho giới trẻ đây!
Nhân vật chính là bác sĩ Trần Hoàng Minh (29 tuổi), quốc tịch Mỹ luôn nha. Anh từng học trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt nghiệp ĐH Queensland (Úc) đấy – nghe xịn sò chưa?
Điều đặc biệt là dù có cả tá cơ hội làm việc ở các bệnh viện lớn ở Mỹ, Úc với mức lương "xịn xò", nhưng anh lại quyết định chọn 1 bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh để làm việc. Lý do? Một phần vì muốn được ở gần chăm sóc bà nội, một phần vì muốn cống hiến cho quê hương. Trời ơi, ấm lòng quá đi mất!
Hành động của anh khiến ai nấy đều phải "respect" và trân trọng vô cùng!
Trần Hoàng Minh theo bố mẹ sang Mỹ định cư từ khi mới 8 tuổi, gần 20 năm sống ở xứ cờ hoa nhưng tiếng Việt của Minh lại chuẩn "không cần chỉnh" nhờ hàng ngày bố mẹ đều nói chuyện bằng tiếng Việt.
Chính vì thế mà nhiều bệnh nhân không hề hay biết bác sĩ Minh từng có thời gian dài sống và học tập ở Mỹ nha!
Trong một cuộc phỏng vấn xin việc, khi được TS.BS Phạm Hữu Quốc, giám đốc bệnh viện Q.Gò Vấp hỏi: "Tại sao em lại xin về đây?".
TS Quốc có chia sẻ thẳng thắn về chuyện thu nhập tại các bệnh viện công không bằng bệnh viện tư, và càng chênh lệch "trời vực thẳm" so với bác sĩ làm việc tại Mỹ luôn.
Và câu trả lời của Minh sau đó thực sự khiến bao người phải "gục ngã": "Em đi làm chỉ vì yêu thích công việc. Em không đặt nặng về lương. Em nghĩ đủ sống là được rồi". Tụi này gọi là "real king" đây này!
Từ khi về bệnh viện Q. Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) làm việc, bác sĩ Trần Hoàng Minh nhận được siêu nhiều tình cảm yêu mến từ bệnh nhân bởi chuyên môn cao, thái độ chuyên nghiệp và sự tận tụy, dịu dàng với bệnh nhân.
Thậm chí nhiều bệnh nhân sau khi xuất viện, Minh vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, có một số trường hợp anh còn tới tận nhà thăm khám luôn ấy chứ. Điều này càng khiến mọi người phải cảm động mà "ướt hết cả mắt"
Nhiều người thậm chí còn gọi vui Minh là chàng "soái ca" giữa đời thực. Câu chuyện và hành động của Minh đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ tự tin với những quyết định của mình trong công việc, trong cuộc sống – những quyết định mà nhiều người sẽ nghĩ rằng "họ có vấn đề".
Trước Minh cũng có nhiều bạn trẻ đã từ bỏ những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, những chỗ làm việc nhẹ lương cao để bắt đầu với những công việc có phần vất vả, cực nhọc hơn rất nhiều. Nhưng đó là những công việc mà họ yêu thích và luôn trăn trở. Và đây là proof!
Chàng trai bỏ lương chục triệu về quê làm nông dân
Nguyễn Tiến (SN 1988) tốt nghiệp trường ĐH Lạc Hồng, sau 6 năm "cày cuốc" với sách vở, Tiến xin vào làm kỹ thuật trong các khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh với mức lương tháng lên tới cả chục triệu đồng luôn á.
Thế nhưng sau 2 năm làm việc, Tiến lại quyết định xin nghỉ việc và về quê nhà làm nông dân. Đương nhiên rồi, quyết định này vấp phải sự phản đối "như vũ bão" từ gia đình. Thậm chí người thân, hàng xóm còn cho rằng anh chàng bị "dở hơi" nữa.
Tiến quyết định về quê làm trang trại theo mô hình vườn – ao – chuồng, mà vật nuôi chủ lực là bò, gà và cá.
Trải qua nhiều khó khăn vất vả, cả những thất bại tưởng như không thể tiếp tục được nữa, đến nay Tiến đã sở hữu một trang trại 2ha, với hơn 2.000 con gà, gần 15 con trâu bò, 100 con ngan và 3 ao cá. Trừ mọi chi phí, hàng năm Tiến thu lợi khoảng 200 triệu đồng. Xịn xò chưa cơ chứ!
Sự thành công của Tiến chính là minh chứng "sống động" cho việc các bạn trẻ không nên sợ thất bại và sợ những sự thay đổi đầy táo bạo nha.
Giám đốc chi nhánh ngân hàng bỏ việc về trồng rau sạch
Câu chuyện tiếp theo là về chị Nguyễn Phương Lan (31 tuổi, TP. Hồ Chí Minh), người từng giữ chức vụ giám đốc chi nhánh một ngân hàng đấy. Từ khi còn là sinh viên, chị Lan luôn đặt mục tiêu trong công việc của mình về lĩnh vực ngân hàng, marketing.
Khi tốt nghiệp ra trường, chị Lan bắt đầu từ vị trí nhân viên và sau 1 thời gian dài nỗ lực, "chiến đấu" không ngừng nghỉ, chị đã lên tới vị trí giám đốc chi nhánh ngân hàng với mức thu nhập "ai cũng phải mơ ước" luôn.
Thành công đến vậy rồi, nhưng chị lại đưa ra quyết định khiến nhiều người "tá hỏa" và thậm chí là bị phản đối kịch liệt: Nghỉ việc về nhà trồng rau sạch. Plot twist đúng không nào!
Sau một thời gian dài lăn lộn học hỏi về cách trồng rau sạch theo mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp thủy canh, phát triển các loại giống khác nhau, chị đã bước đầu gặt hái nhiều thành công rồi đó.
Nguồn: soha.vn