Giữa Sài Gòn hoa lệ về đêm, có một nhóm bạn trẻ đang âm thầm mang yêu thương đến những người lao động nghèo. Và câu chuyện của Phạm Huỳnh Thanh Tuấn (28 tuổi) cùng team "Sài Gòn ơi! Ăn tối chưa?" chính là minh chứng cho việc: Đời không khó, chỉ là ta chưa yêu thương nhau đủ thôi!
Từ một ý tưởng nhỏ, đến hành trình lan tỏa yêu thương
Nhớ lại những ngày đầu lập nhóm, Tuấn tâm sự: "Sau đại dịch COVID-19, mình và team thấy cuộc sống của những người lao động nghèo khó khăn lắm. Từ đó, bọn mình muốn góp một phần nào đó để chia sẻ, giúp đỡ các cô chú. Động lực lớn nhất của nhóm chính là được thấy nụ cười, niềm vui của các cô chú khi nhận quà từ nhóm nè!"
Được biết, nhóm thiện nguyện của Tuấn đã hoạt động được một năm rồi đó! Họ chủ yếu giúp đỡ những cô chú bán ve chai, bán vé số, người nhà bệnh nhân ở các bệnh viện, hay các chú xe ôm khó khăn. Đặc biệt là nhóm không hoạt động cố định ở một nơi, mỗi tháng sẽ đi một quận khác nhau để có thể giúp được nhiều người hơn. Xịn xò chưa!
Team đa dạng từ 8 tuổi đến 35 tuổi - ai cũng có thể làm điều tốt đẹp
Điều đặc biệt là trong nhóm tình nguyện của Tuấn có cả các bạn nhỏ chỉ mới 8-9 tuổi nha mọi người! Theo Tuấn - hay còn được gọi thân mật là Phi Vũ - chia sẻ thì đây là con, em của các thành viên trong team. "Cho các bạn nhỏ tham gia để các em thấy được sự khó khăn trong cuộc sống, từ đó biết đồng cảm và giúp đỡ người khác", Tuấn giải thích.
Những thử thách không làm lung lay quyết tâm
Hành trình làm thiện nguyện không phải lúc nào cũng "smoothly" như mọi người nghĩ đâu nha! Tuấn bộc bạch: "Thời gian đầu nhóm đi tặng cơm hơi sớm, các cô chú còn đi kiếm sống nên không gặp được ai cả luôn á. Việc sắp xếp lịch cũng khó vì mỗi người có công việc riêng. Nhưng may là giờ mọi thứ đã ổn rồi!"
Về cách hoạt động, Tuấn cho biết: "Thường mình sẽ tạo cuộc bình chọn ngày đi để mọi người sắp xếp lịch cho phù hợp. Nhóm tập trung lúc 7h tối, chia sữa, nước, phần ăn rồi di chuyển lúc 8h. Có tháng đi một lần, có tháng đi hai lần luôn nè!"
Còn về nguồn kinh phí thì nhóm chủ yếu bán dưa lưới và các thành viên đóng góp tùy khả năng tài chính cá nhân. Đơn giản nhưng đầy ý nghĩa!
Câu chuyện nhói lòng về bé nhặt ve chai khiến ai cũng phải rơi nước mắt
Trong suốt một năm hoạt động, có một câu chuyện mà Tuấn nhớ mãi không quên: "Có lần mình tặng phần ăn cho một bé đang nhặt ve chai. Sau đó bạn nhỏ cứ đạp xe theo mình như muốn nói gì đó nhưng ngại lắm. Mình dừng lại hỏi thì em nói: 'Chú có thể cho con xin thêm một phần nữa được không? Con không tham ăn hai phần đâu, con muốn cho bạn ngủ chung với con. Hôm nay bạn ấy bị bệnh không đi bán vé số được. Nếu chú không tin, con sẽ dẫn chú đến chỗ con ngủ'. Đến nơi thì mình shocked luôn vì đó chỉ là cái sạp trong chợ thôi..."
Nhận được nhiều hơn những gì cho đi
Khi được hỏi nhận lại được gì từ hoạt động này, Tuấn nói: "Mình nhận được sự hạnh phúc, những hình ảnh và câu chuyện ấm áp từ người lao động khó khăn".
Nguyễn Văn Tín (25 tuổi, thành viên nhóm) cũng chia sẻ: "Lúc đầu mình tự hào vì làm được điều ba mẹ dạy, đi nhiều hơn thì thấy nhận được thêm niềm vui khi thấy nụ cười của những người lao động khó khăn".
Còn Ngô Nguyệt Minh (23 tuổi) - thành viên từ những ngày đầu thì bày tỏ: "Mình nhận lại được niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của những người mình giúp đỡ khi họ có cái ăn, cái mặc".
Trong tương lai, nhóm của Tuấn vẫn sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương này, mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, làm những điều có giá trị cho xã hội để cuộc đời thêm ý nghĩa.
Quá xịn xò và đáng yêu! Chúc nhóm của Tuấn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục hành trình ý nghĩa này nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn