Chàng 9X mua nhà xịn, tậu xe sang trước 30: Từ thằng điểm kém đến ông chủ triệu đô - câu chuyện đuổi theo đam mê của những sinh viên nghèo ✨

7ff959508403c2a2d888.jpg


2554829ccea00e2f0728.jpg


282620c20ac398bc7b6d.jpg


c6739f6dae363f88a293.jpg


Hè 2009, mẹ Mạnh Bi suýt nữa thì "lên cơn" khi thằng con báo tin chỉ đạt có 5 điểm tổng 3 môn thi đại học. "5 điểm thì vào được trường gì hả trời?" - câu hỏi mà ai nghe cũng phải đau lòng thay cho cậu bạn này

Lúc đó, Mạnh Bi chả dám nghĩ con số khiêm tốn ấy sẽ đưa mình đi về đâu. Nhưng may thay, đến hè 2018, kịch bản cuộc đời cậu đã không diễn ra như những gì mẹ lo sợ trong cái mùa hè đầy suy nhược năm nào.

Với 5 điểm, Mạnh Bi vào được 1 trường trung cấp ở Hà Nội. Sau đó thi lại và đỗ luôn Bách Khoa. Năm 2015 còn học thêm Sân khấu điện ảnh. Plot twist là... cậu chẳng tốt nghiệp trường nào cả

Thế mà chàng trai không-đậu-một-trường-nào và không-tốt-nghiệp-một-trường-nào lại trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội. Tác giả của những bức ảnh bìa xuất sắc trên các tạp chí đình đám như Đẹp, Style, Fame... Ở tuổi 27, Mạnh Bi chuyển hướng kinh doanh và thành chủ của một thương hiệu cưới có hơn 20 nhân viên. Trong đó có người hơn cậu đến 5-6 tuổi luôn đó!

Cậu được trả vài nghìn đô/buổi chụp, làm việc với những ngôi sao hạng A, trong đó có cả Sơn Tùng M-TP. Riêng năm 2014, cậu kiếm được 800 triệu, vay thêm bố mẹ rồi mua nhà tại Hà Nội. Sau nhà là ô tô liền tay

Từ một chàng trai quê Hưng Yên lên Hà Nội học trung cấp, trong tay chẳng có gì ngoài tương lai mù mịt, Mạnh Bi đã tự viết lại kịch bản đời mình - thứ mà nhiều người nghĩ cậu không thể nào thoát được.

3c23b89efb28ad5cb969.jpg


Trong lúc Mạnh Bi dành cả ngày cày game trong quán net ở Hưng Yên, thì cách đó hơn 54km về phía Tây Bắc, Tùng Shark gia nhập nhóm Street Jockey. Cậu mê mệt Graffiti - những bức vẽ ký tự viết theo lối ấn tượng, loè loẹt, phô diễn bằng sơn trên các bức tường, đường hầm ở phố. Chính những lần tìm tòi cách vẽ và thực hành Graffiti đã giúp cậu tiếp cận gần hơn với đồ họa và cảm quan về màu sắc

"Oanh liệt sôi nổi" là những gì chàng trai sinh năm 1991 dùng để miêu tả những ngày tháng đó.

Graffiti chính là cơ duyên tạo nên bước ngoặt trong đời Tùng Shark. Đam mê này đưa cậu bước qua tuổi 17 với đủ hoạt động rộn ràng: trở thành một phần BTC các show ca nhạc, tổ chức chương trình thi tài năng cho trường cấp 3 dân lập tại Hà Nội. Và quan trọng nhất, nghệ thuật tranh vẽ đường phố giúp Tùng Shark trả lời được câu hỏi: Đam mê của tôi là gì?

Cậu học sinh cấp 3 năm đó có nhiều cơ hội gặp gỡ các mối quan hệ mới trong xã hội thông qua đam mê hay ho này. Đến hè 2008 (hè lớp 11 lên 12), cậu bén duyên với Kenh14.vn khi tham gia dự án "Mũi tên cầu vồng".

1e8728aa3513ef0140a2.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top