Bị ra hiệu dừng xe, Khải không nghe lời, vẫn phóng xe ngược chiều rồi húc thẳng vào cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt A80. Ối giời ơi!
Ngày 28-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải (sinh năm 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ). Khải bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo thông tin trên Vietnamnet, tại cơ quan công an, Khải đã tự thú luôn: Lúc cầm lái xe máy, vì đã nhậu say nên không kèm được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an. Trời ơi đất hỡi! 
Khải nói: "Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".
Thiếu tá Trần Hải Quang - Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải tông xe – cho biết anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển, buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thiếu tá Quang kể lại: "Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh". Thót tim quá trời!
Trước đó, theo thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, khoảng 21h40 ngày 27-8, tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.
Cảnh sát phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).
Cán bộ công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không nghe lời, tăng ga xe máy, lao vào một cán bộ đang làm nhiệm vụ.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 28-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải (sinh năm 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ). Khải bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo thông tin trên Vietnamnet, tại cơ quan công an, Khải đã tự thú luôn: Lúc cầm lái xe máy, vì đã nhậu say nên không kèm được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an. Trời ơi đất hỡi!
Khải nói: "Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".
Thiếu tá Trần Hải Quang - Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải tông xe – cho biết anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển, buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thiếu tá Quang kể lại: "Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh". Thót tim quá trời!
Trước đó, theo thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, khoảng 21h40 ngày 27-8, tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.
Cảnh sát phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).
Cán bộ công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không nghe lời, tăng ga xe máy, lao vào một cán bộ đang làm nhiệm vụ.
Nguồn: kenh14.vn