GấuChúpChíp
New member
Sốc nặng khi Chanel để đại sứ thương hiệu của mình diện outfit kiểu gì vậy trời tại đêm tiệc thời trang đỉnh nhất hành tinh
Met Gala chính là nơi mà mọi tinh hoa thời trang được đổ dồn, cả làng mốt săm soi từng chi tiết trên thảm xanh. Ai cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, slay hết cỡ hoặc ít nhất phải viral một phát. Thế mà câu chuyện của người mẫu Bhavitha Mandava lại... hoàn toàn ngược đời
Dù mang danh Đại sứ thương hiệu Chanel tại Ấn Độ, nhưng màn xuất hiện của cô tại Met Gala được netizen gọi là "thảm họa". Outfit nhạt nhòa, bình thường đến mức trông như... gái công sở đi làm vậy Sẽ chẳng sao nếu đây không phải Met Gala - siêu thảm đỏ thời trang lớn nhất hành tinh mà!
Bhavitha vốn là gương mặt được Chanel ưu ái cực mạnh gần đây, mang theo kỳ vọng đại diện cho thế hệ nàng thơ mới và cũng là biểu tượng sắc đẹp từ Ấn Độ. Vừa rồi cô còn lên bìa Vogue Anh Quốc số tháng 3/2026 trong trang phục Chanel nữa kìa.
Trong khi chủ đề năm nay khuyến khích những concept táo bạo, thậm chí "dị biệt", thì lựa chọn của Bhavitha lại bị chê quá an toàn, "lạc nhịp" và hơi... ngớ ngẩn so với vibe chung Cô diện quần jeans suông wash bạc phối cùng áo jersey trong suốt ôm body. Nghe thì có vẻ phá cách nhưng Chanel xử lý tổng thể kiểu gì ý? Denim lên thảm đỏ mà không đủ "đẩy" về mặt ý tưởng, kết quả là nửa vời: không đủ casual để thú vị, cũng chẳng đủ couture để thuyết phục.
Điểm "sus" nhất là màn "tự tri ân" mà Chanel cố gắng xây dựng. Outfit này được cho là lấy cảm hứng từ chính hình ảnh Bhavitha trên runway của BST Chanel Métiers d'Art 2025/2026.
Đưa idea này lên thảm đỏ thì... hơi nội bộ quá rồi bạn ơi Khán giả không có context để hiểu, kết quả là cả concept trở nên mờ nhạt, thiếu điểm nhấn. Met Gala không phải nơi kể những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu được, mà Chanel như quên béng điều này.
Làn sóng chỉ trích không nhắm vào Bhavitha, mà tập trung vào cách nhà mốt "đóng khung" nàng thơ của mình. Một gương mặt đến từ Ấn Độ - nơi có di sản thời trang thủ công đỉnh cao - lại xuất hiện trong outfit gần như không có dấu ấn văn hóa nào hết Chanel không chỉ bỏ lỡ cơ hội tạo khoảnh khắc giao thoa văn hóa, mà còn khiến lựa chọn của mình trông như bản demo thiếu cảm xúc.
Không những thế, trong tất cả khách mời diện Chanel tham dự Met Gala năm nay, diện mạo của Bhavitha lại trông "nhếch nhác" nhất. Điều này càng khiến cộng đồng yêu thời trang nổi giận và cho rằng nhà mốt Pháp đang đối xử bất công với nữ model sinh năm 2000.
Đằng sau làn sóng tranh cãi, profile của Bhavitha Mandava cũng được đào lại. Cô không phải tên tuổi xa lạ trong làng mốt, mà là một trong số ít người mẫu Ấn Độ tạo được dấu ấn mạnh tại các kinh đô thời trang. Bhavitha từng làm nên lịch sử khi trở thành gương mặt Ấn Độ đầu tiên được Chanel chọn mở show, cũng là đại sứ đến từ Ấn Độ đầu tiên của nhà mốt. Việc cô được chọn làm nàng thơ mới cũng là tín hiệu Chanel đang cố mở rộng hình ảnh toàn cầu. Chính vì vậy, việc Bhavitha bị "đặt" vào một concept thiếu sức nặng tại Met Gala lại càng đáng tiếc
Nguồn: kenh14.vn