Ôi thôi, có vẻ như giấc mơ Ngoại hạng Anh của Chanathip – cầu thủ số 1 xứ chùa Vàng đang gặp "plot twist" cực mạnh đây này!
Theo báo chí Thái Lan đưa tin, Leicester City – nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/2016 đang rất muốn chiêu mộ tiền vệ tài năng Chanathip Songkrasin về sân King Power.
Nghe qua thì có vẻ "xịn sò" lắm, đặc biệt là khi Leicester City thuộc sở hữu của Tập đoàn King Power International của Thái Lan. Việc đưa ngôi sao số 1 bóng đá Thái về chơi cho đội bóng "nhà" ở giải đấu đỉnh cao nhất thế giới nghe cũng hợp lý phết!
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Chanathip gần như không thể khoác áo đội bóng mà Brendan Rogers đang làm HLV vì một loạt lý do, trong đó "roadblock" lớn nhất chính là thứ hạng FIFA của tuyển Thái.
Theo quy định của Ngoại hạng Anh, để được cấp phép thi đấu, cầu thủ phải đến từ đội tuyển quốc gia nằm trong top 50 FIFA. Mà hiện tại đội tuyển Thái Lan đang nằm ngoài top 100, thậm chí còn thua Việt Nam tới 19 bậc luôn nha! Đây chính là rào cản khó vượt qua với Chanathip rồi.
Thêm nữa, anh chàng này cũng chưa có kinh nghiệm "phiêu lưu" ở châu Âu. Chanathip mới chỉ có 3 năm thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo Consadole Sapporo thôi.
Nguồn: soha.vn