BinPinky9621
New member
Chị em ơi, câu chuyện này hơi "sốc" nhưng rất thật! Một chị vợ tâm sự rằng suốt 19 năm qua, chị tự tin mình luôn "chủ động" trong chuyện phòng the với ông xã. Thế mà giờ phát hiện ra anh chồng vừa tậu một món đồ chơi 18+ - cụ thể là chiếc âm đạo giả
Chị ấy đang hoang mang không biết liệu chồng có đang... chán vợ hay không nè?
Chuyên gia nói gì về chuyện này?
Nghe có vẻ drama nhưng thực ra không hẳn đâu bạn ơi! Các chuyên gia tâm lý cho biết việc đàn ông mua đồ chơi tình dục không có nghĩa là họ đang muốn "bỏ rơi" vợ đâu nhé. Đôi khi đó chỉ là một sở thích cá nhân, hoặc theo trend thời đại thôi mà
Một số anh chồng khi bị vợ bắt quả tang còn bình thản giải thích rằng đó là chuyện bình thường và là xu hướng hiện đại luôn á!
Nhưng mà... phát hiện ra như thế nào?
Câu hỏi quan trọng là: chị phát hiện món đồ này ở đâu và bằng cách nào? Nó được giấu trong tủ đồ, tủ tất, hay là chồng chị vô tình để lộ khi ở bên chị?
Theo kinh nghiệm của các chuyên gia thì nếu đời sống vợ chồng đang có vấn đề, những món đồ trợ giúp này thường được giấu rất kỹ càng đấy!
Sự thật về chuyện "yêu" sau 20 năm
Có một nghiên cứu chỉ ra rằng sau 20 năm chung sống, đời sống tình dục của nhiều cặp đôi - dù hạnh phúc đến đâu - cũng đã "khai thác hết mỏ" rồi
Chuyên gia tâm lý đã nói chuyện với hàng trăm cặp đôi và phát hiện một điều: nhiều chị em không hiểu rằng khi đàn ông về già, khả năng tình dục tự nhiên của họ sẽ giảm đi. Những đêm "cương dương tự phát" sẽ không còn nữa.
Phần lớn các anh chồng lớn tuổi không thể thú nhận rằng họ cần sự kích thích cả về thể chất lẫn tinh thần từ người vợ bên cạnh.
Vậy nên làm gì bây giờ?
Nếu chị tự tin rằng suốt 19 năm qua mình luôn chủ động trong chuyện ấy, thì hãy cứ tiếp tục giữ vững phong độ nhé!
Chồng chị sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra rằng chiếc đồ chơi kia không thể ôm ấp, tâm sự hay đơn giản là... nấu cơm cho ông ấy được đâu phải không nào!
Nguồn: soha.vn