Ngày 19/5, HK01 đưa tin sau "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", nhà sản xuất Vương Tinh tiếp tục bắt tay chuyển thể một tác phẩm kiếm hiệp khác của cố nhà văn Kim Dung là "Thiên Long Bát Bộ". Lần này phim mang tên "Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện" và hứa hẹn sẽ gây bão nặng đây!
Dự án khủng này sẽ khai máy ở phim trường Hoành Điếm vào tháng 7, quay ngoại cảnh ở Sơn Tây và Cảnh Hồ (Trung Quốc). Nghe ngon rồi nhé, kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu HKD (tầm 25,4 triệu USD hay khoảng 590 tỷ đồng). Trong đó, Chân Tử Đan còn tự bỏ túi 100 triệu HKD (12,7 triệu USD, tương đương 294 tỷ đồng) để đầu tư luôn. Chơi lớn thật sự!
HK01 cho biết Chân Tử Đan nhận lời tham gia dự án với vai trò diễn viên chính kiêm giám đốc sản xuất luôn. Anh được chọn vào vai Kiều Phong và tuyên bố sẽ tạo ra "Kiều Phong mạnh nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ". Nghe mà sốt ruột muốn xem liền á!
Nhắc lại tí background cho ae chưa rõ: Kiều Phong là một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung. Ông là đại anh hùng cực phẩm, võ công thuộc hàng huyền thoại, vô địch thiên hạ luôn. Tính cách thì hào sảng, trượng nghĩa, yêu ai thì hết lòng vì người đó. Chuẩn nam thần thời xưa đây!
"Thiên Long Bát Bộ" vốn là tác phẩm kinh điển của Kim Dung và đã được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều lần bởi cả các nhà sản xuất đại lục lẫn Hong Kong. Lần này, với quyết tâm làm bản chỉn chu nhất, Chân Tử Đan đã bỏ ra số tiền khủng 12,7 triệu USD để đầu tư, thể hiện độ nghiêm túc của anh với dự án này.
Và đây là phần hot nhất: Chân Tử Đan có yêu cầu cực kỳ khắt khe với nữ chính! Theo đó, nữ chính phải là người chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ (chuẩn nhan sắc tự nhiên), có nền tảng võ thuật và diễn xuất tốt. Chuẩn không cần chỉnh luôn đó các bạn ơi!
Có nguồn tin cho biết nhà sản xuất đã đề cử Trần Ngọc Kỳ cho vai nữ chính A Châu. Trước đây, nàng "gà cưng" của Đường Yên đã từng đảm nhận vai quận chúa Triệu Mẫn trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2019.
Với yêu cầu khắt khe như vậy, netizen nhận xét rằng dàn tiểu Hoa đình đám hiện nay sẽ khó xơi vai này lắm đây. Trong khi Dương Mịch, Angelababy vướng nghi án dao kéo thì loạt tiểu Hoa 9x như Dilraba Dilmurat, Dương Tử lại không có diễn xuất và nền tảng võ thuật đủ mạnh. Khó thật!
Về phần Chân Tử Đan, anh sinh ra trong gia đình võ thuật, từ nhỏ theo mẹ học các môn truyền thống Trung Quốc. Năm 11 tuổi, gia đình di cư sang Mỹ, anh tiếp cận thêm nhiều bộ môn võ khác. Trên QQ, tài tử từng chia sẻ anh không coi bản thân là cao thủ: "Tôi luyện võ từ nhỏ nhưng về cơ bản, tôi dồn tâm huyết cuộc đời cho điện ảnh. Tôi là một võ sĩ nghiệp dư và là một người làm phim chuyên nghiệp".
Khi được hỏi môn phái nào ảnh hưởng tới anh nhiều nhất, tài tử cho biết dưới góc độ người làm phim, môn phái nào cũng quan trọng cả. Hiện nhiều khán giả cho rằng phim đấu võ Hoa ngữ "bịp bợm, phi thực tế, thổi phồng võ công", Chân Tử Đan nhận định võ thuật có tính khoa học cao, thể hiện kỹ năng cơ thể rõ ràng. "Khán giả không nên đánh đồng võ thuật và võ hiệp vì đó là hai khái niệm hoàn toàn khác. Một đường quyền chỉ là một đường quyền nhưng truyện kiếm hiệp thần thánh hóa nó", anh nói.
Nguồn: soha.vn