Ối dồi ôi, ở tuổi 20 mà được đá chung kết Champions League thì còn gì tuyệt hơn nữa đúng không? Thế mà Mario Gotze của Dortmund lại đang đối mặt với viễn cảnh phải ngồi nhà ôm remote vì chấn thương đùi nặng
Hồi vòng bán kết đấu với Real, Gotze đã bị chấn thương đùi rồi. Sau mấy ngày điều trị, phía Dortmund vẫn còn kỳ vọng cậu ấy kịp bình phục để tập luyện đầy đủ. Nhưng mà drama đến luôn: buổi tập sáng thứ Ba vừa rồi, Gotze mới chạy được tí đã đau quay trở lại, phải nghỉ luôn để điều trị
Dortmund đã xác nhận là Gotze gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể tập được. Hôm nay cậu ấy sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn để xem có kịp ra sân đá chung kết Champions League không.
Nếu Gotze không thể ra sân thì Dortmund sẽ mất đi một trụ cột quan trọng luôn. Còn với cá nhân Gotze thì việc bỏ lỡ trận chung kết Champions League đầu tiên trong đời thật sự là điều khó chấp nhận
Tuy nhiên, plot twist ở chỗ này nè: Ngay sau trận chung kết Champions League cuối tuần này, Gotze sẽ chuyển sang đầu quân cho... Bayern Munich luôn! Vì thế mà fan Dortmund có lý do để nghi ngờ liệu Gotze có thực sự muốn cống hiến hết mình cho Dortmund trong trận đấu gặp chính Bayern Munich hay không. Nếu Gotze không ra sân, biết đâu Dortmund lại chơi đoàn kết hơn cũng nên
Còn với Gotze, nếu ra sân và chơi hay, thậm chí giúp Dortmund thắng Bayern thì chắc chắn sẽ bị fan CLB mới "ném đá" tơi bời. Vì thế mà không ra sán có khi lại tốt cho tương lai của cậu ấy đấy!
Nguồn: soha.vn