Nghe mà choáng luôn á, siêu sao Leo Messi của Argentina này đã cày liên tục gần 3 năm trời mà không hề gặp chấn thương cơ bắp nghiêm trọng nào cả! Đúng là máy bay bà già phiên bản bóng đá đây rồi
Lần cuối cùng anh chàng phải nằm sàn là hồi 19/9/2010, khi bị Tomás Ujfalusi "chăm sóc" thô bạo trong trận gặp Atletico. Lúc đó Messi nghỉ 10 ngày vì bong gân mắt cá chân thôi.
Từ đó đến giờ, Messi gần như "full attendance" trong mọi trận đấu của Barca luôn. Mùa giải năm nay, anh chỉ vắng mặt có 119 phút tại La Liga và Copa del Rey (thay ra ở trận Alaves và ngồi dự bị trận Cordoba), cộng thêm 105 phút ở Champions League (hai trận Benfica và PSG). Ít vcl!
Mấy con số này nghe mà thấy quá đỉnh:
- Chấn thương ở trận PSG mới đây là lần thứ 6 trong cả sự nghiệp của Messi đó nha!
- Trong 2 năm gần đây, dù bị rách cơ tới 7 lần nhưng không lần nào anh nghỉ quá 2 tuần. Real sự là "built different"
Trận Barca gặp Mallorca cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên Messi không ra sân phút nào ở La Liga vì chấn thương (hậu quả từ trận PSG). Lần trước anh vắng mặt ở La Liga là trận đấu thứ 25 mùa trước gặp Sporting Gijon, nhưng đó là do... ăn đủ thẻ vàng chứ không phải chấn thương nhé
Ngày xưa thì Messi cũng từng khá "xui xẻo" đấy. Từ 2005-2006 đến 2007-2008, chấn thương gân khoeo cứ dính líu mãi với anh. Đặc biệt vụ chấn thương Zaragoza ngày 12/11/2006 khiến anh phải ngồi ngoài tận 3 tháng luôn
Nhưng kỷ lục đỉnh nhất vẫn là: 7 lần rách cơ trong 2 năm mà không lần nào nghỉ quá 2 tuần. Đây chính là định nghĩa của từ "siêu nhân" các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn