Vừa mừng vì vào vòng trong, fan Ai Cập đã phải "đứng hình" vì tin sốc về thủ quân Mohamed Salah rồi các bạn ơi
Niềm vui giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 của tuyển Ai Cập chưa kịp nguội đã phải "bay màu" một nửa khi siêu sao thủ quân Mohamed Salah bị chấn thương và phải rời sân sớm trong trận hòa 1-1 với Iran. Đúng kiểu "vừa lên đỉnh vinh quang, vừa rơi xuống vực thẳm" luôn á
Trận đấu khép lại bảng B diễn ra căng đét đó nha. Phút 57 là khoảnh khắc làm hội fan xứ Kim tự tháp phải "nín thở", khi cầu thủ Liverpool chủ động giơ tay xin thay người sau một pha va chạm. Salah rời sân với dáng đi khập khiễng, mặt mũi thất vọng lẫn lo lắng trước khi nhường chỗ cho Mostafa Zico. Theo nguồn tin y tế ban đầu, anh chàng 34 tuổi đang gặp vấn đề ở vùng đầu gối trái, dù một số báo cáo trước đó lại nói là chấn thương cơ gân kheo. Hic
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng tuyển Ai Cập - ông Hossam Hassan thừa nhận chuyện này nghiêm trọng đấy, nhưng vẫn cố "xoa dịu" mọi người:
"Salah sẽ phải trải qua các cuộc chụp chiếu và kiểm tra chuyên sâu ngay trong 24 giờ tới để xác định chính xác mức độ tổn thương. Tuy nhiên, cậu ấy là một chiến binh. Ngay trên đường hầm, Salah đã nói với tôi rằng chấn thương không quá tệ và cậu ấy tin mình sẽ sớm trở lại".
Dù thầy cố "hô hào tinh thần" thế, nhưng giới truyền thông quốc tế vẫn đánh giá đây là tổn thất "khủng khiếp" với đại diện Bắc Phi. Tuy đã chính thức có tên ở Vòng 32 đội để gặp lại "oan gia" Úc, nhưng lối chơi của Ai Cập lại phụ thuộc "cực mạnh" vào đẳng cấp và khả năng "gánh team" của Salah mà
Hiện tại, fan Ai Cập đang nín thở chờ kết quả chẩn đoán cuối cùng từ đội ngũ y tế. Việc Salah có thể kịp bình phục để ra sân trong trận knock-out sắp tới hay không chính là "chìa khóa vàng" quyết định liệu Ai Cập có đi tiếp được ở kỳ World Cup lịch sử này không đây
Nguồn: kenh14.vn
Niềm vui giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 của tuyển Ai Cập chưa kịp nguội đã phải "bay màu" một nửa khi siêu sao thủ quân Mohamed Salah bị chấn thương và phải rời sân sớm trong trận hòa 1-1 với Iran. Đúng kiểu "vừa lên đỉnh vinh quang, vừa rơi xuống vực thẳm" luôn á
Trận đấu khép lại bảng B diễn ra căng đét đó nha. Phút 57 là khoảnh khắc làm hội fan xứ Kim tự tháp phải "nín thở", khi cầu thủ Liverpool chủ động giơ tay xin thay người sau một pha va chạm. Salah rời sân với dáng đi khập khiễng, mặt mũi thất vọng lẫn lo lắng trước khi nhường chỗ cho Mostafa Zico. Theo nguồn tin y tế ban đầu, anh chàng 34 tuổi đang gặp vấn đề ở vùng đầu gối trái, dù một số báo cáo trước đó lại nói là chấn thương cơ gân kheo. Hic
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng tuyển Ai Cập - ông Hossam Hassan thừa nhận chuyện này nghiêm trọng đấy, nhưng vẫn cố "xoa dịu" mọi người:
"Salah sẽ phải trải qua các cuộc chụp chiếu và kiểm tra chuyên sâu ngay trong 24 giờ tới để xác định chính xác mức độ tổn thương. Tuy nhiên, cậu ấy là một chiến binh. Ngay trên đường hầm, Salah đã nói với tôi rằng chấn thương không quá tệ và cậu ấy tin mình sẽ sớm trở lại".
Dù thầy cố "hô hào tinh thần" thế, nhưng giới truyền thông quốc tế vẫn đánh giá đây là tổn thất "khủng khiếp" với đại diện Bắc Phi. Tuy đã chính thức có tên ở Vòng 32 đội để gặp lại "oan gia" Úc, nhưng lối chơi của Ai Cập lại phụ thuộc "cực mạnh" vào đẳng cấp và khả năng "gánh team" của Salah mà
Hiện tại, fan Ai Cập đang nín thở chờ kết quả chẩn đoán cuối cùng từ đội ngũ y tế. Việc Salah có thể kịp bình phục để ra sân trong trận knock-out sắp tới hay không chính là "chìa khóa vàng" quyết định liệu Ai Cập có đi tiếp được ở kỳ World Cup lịch sử này không đây
Nguồn: kenh14.vn