Hôm qua sáng sớm, cả đội U23 Việt Nam chăm chỉ nhồi thể lực cùng thầy Miura suốt 1 tiếng rưỡi, nhưng mà plot twist là bàn tay trái của Công Phượng lại bị băng kín như... xác ướp vậy!
Đám phóng viên hỏi sml nhưng anh Phượng cứ im bặt không nói gì luôn. Vibe bí ẩn quá trời quá đất!
Theo nguồn tin từ ban huấn luyện thì cuối buổi tập ngày 7/12, Công Phượng vẫn còn khoẻ re, không hề có vấn đề gì. Nhưng sau ngày xả trại 8/12 thì boom - tay anh ấy đã quấn băng rồi!
Một người trong đội U23 Việt Nam confirm chắc nịch là chấn thương của Phượng không liên quan gì đến việc tập luyện cả. May mà chấn thương không nặng lắm, bó bột khoảng 1 tuần là ổn. Phew!
Còn theo một người bạn thân của cầu thủ xứ Nghệ tiết lộ thì hóa ra anh ấy không muốn nói ra vì... lý do hơi "lãng xẹt". Chỉ đơn giản là Phượng vô tình chống tay xuống đất rồi bị bong gân thôi. Bruh moment!
Chưa hết drama nha! Sáng nay, một cầu thủ HAGL khác là Tuấn Anh cũng dính chấn thương luôn. Điều đáng báo động là anh ấy tái phát chấn thương đầu gối mà không va chạm với ai, cũng chẳng liên quan đến bài tập của thầy Miura. What?!
Có lẽ do tiền vệ người Thái Bình phải "cày" quá nhiều rồi - vừa đá giải U21 Quốc tế cùng U21 HAGL xong, rồi bay ngay sang Nhật thử việc với Yokohama. Lịch trình dày đặc thế này thì ai mà chịu nổi!
Nguồn: soha.vn