Chán Quá Trời Luôn Mọi Người Ơi!

0d520aa31fe930a6afdf.jpg


Ủa trời, sao giờ mọi thứ đều thấy... chán vậy mọi người?

Kiểu dậy sáng đã thấy ennui (chán đời kiểu Pháp ý), mở mắt ra chỉ muốn nằm tiếp. Scroll TikTok thì chán, lướt Instagram cũng chán, mở Facebook thấy toàn drama cũ rích lại càng chán. Nghe nhạc gì cũng chán, ăn gì cũng thấy nhạt, làm việc thì đừng nói, tụ tập với hội thì vẫn thấy trống rỗng.

Cái cảm giác "chán" này nó khác với buồn nha. Buồn thì còn biết khóc, còn biết tức. Còn chán thì... vô cảm luôn. Kiểu sống như robot, làm theo thói quen, nhưng không còn thấy vui hay hứng thú gì nữa cả

Có khi nào bạn cũng thấy vậy không? Như cuộc sống đang chạy theo một vòng lặp vô tận: ngủ - thức - làm - ăn - scroll phone - ngủ. Rồi repeat lại mãi. Không có gì exciting, không có gì đáng mong đợi...

Chán thật, nhưng cũng lười để thay đổi. Đó là cái paradox kỳ lạ nhất của thế hệ chúng mình đó

Không biết làm sao để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này nữa. Có khi phải đi du lịch? Đổi môi trường? Hay chỉ đơn giản là... chấp nhận rằng đôi khi cuộc sống nó cứ chán thế thôi, và điều đó cũng okay?

Thôi thì, chill thôi. Mai còn phải làm việc, sống tiếp. Dù chán hay không chán thì cuộc đời vẫn cứ trôi. Chỉ hy vọng là sớm tìm lại được chút spark nào đó để thấy cuộc sống này... đáng sống hơn

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top