Chán làm mẫu quá, Cara Delevingne kéo Orlando Bloom đi đóng phim thần tiên nhưng hơi... sơ sài ‍♀️

374c4976990bc8446841.jpg


Sau bao lâu vắng bóng, cặp đôi Orlando Bloom và nàng IT Girl của Chanel - Cara Delevingne - comeback với series truyền hình "Carnival Row" (tạm dịch: Đường Carnival). Nghe thì có vẻ huyền huyễn kiểu phim Hoa ngữ, nhưng mà... hơi lười sáng tạo á các bạn ơi

f6d15bdf8ef152055875.jpg


"Carnival Row" là một series thuộc thể loại fantasy do ekip Anh Quốc thực hiện nè!

Plot twist drama không ngờ

Story xoay quanh Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) - một nữ chiến binh xịn của dân tộc Fea (tức là Tiên đó). Sau khi bị loài người tàn sát nặng nề, chị quyết định bỏ quê hương sang sống ở thế giới người ta. Vignette mang theo ảnh của chồng đã mất - Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) để tưởng niệm, ai ngờ phát hiện ra... anh chồng vẫn còn sống sờ sờ luôn!

Hóa ra thanh tra Rycroft đã rời Tirnanoc (quê của Vignette) về chính quốc, bỏ rơi luôn quá khứ chiến binh của mình. Cuộc phiêu lưu của cả hai bắt đầu khi gặp lại nhau ở đất liền và cùng khám phá một thế lực siêu đáng sợ ẩn náu trong hệ thống cống ngầm thành phố.

Trailer phim "Carnival Row"

Dự án này hiện đang được đánh giá khá cao nha, đạt tới 8.1 điểm trên IMDb luôn! Khán giả khen ngợi khâu sản xuất và kịch bản "sát thực tế". Phim có đầy đủ các yếu tố 18+ như bạo lực, tình dục, mại dâm và những vụ giết người tàn khốc. Nhiều người nói Carnival Row giống "Games Of Thrones" phiên bản thế giới thần tiên vậy đó

Phục trang và đạo cụ cũng được làm khá ổn nè. Đặc biệt là đôi cánh của các nàng tiên trong phim trông rất thực tế, đẹp và ấn tượng lắm!

62bc4c834cc6ce1e764f.jpg


Nhưng mà... sáng tạo hơi thiếu chất

Nếu bạn đã từng xem phim huyền huyễn Hoa ngữ như "Vũ Động Càn Khôn", "Hương Mật Tựa Khói Sương" thì sẽ thấy óc sáng tạo của các nhà làm phim Trung Quốc phong phú hơn nhiều. Cả một thế giới được vẽ ra với đủ loại thần - yêu, các thế giới có tên riêng cụ thể. Nhân vật thì được đầu tư câu chuyện lai lịch siêu chi tiết.

c4f3c05b51c9397513dc.jpg


Ví dụ như ở "Hương Mật Tựa Khói Sương", Cẩm Mịch (Dương Tử) là con gái của Hoa Thần, phải uống thuốc tuyệt tình và sống một mình hơn 4000 năm. Hay ở "Mãng Hoang Ký", Ký Ninh (Lưu Khải Uy) ôm mối thù diệt tộc, sau đó kết hôn với một vị tiên nữ...

Còn Carnival Row thì sao?

56218ed0c49a64493bc8.jpg


Cách đặt tên trong "Carnival Row" hơi... đơn giản quá mức! Chỉ là giản lược từ tiếng Anh bình thường thôi á:

• Dân tộc Fea = "Fearies" (Tiên) bỏ đuôi "ries"
• Pix = "Pixie" bỏ đuôi "ie"
• Tirnanoc = "Tír Na Nóg" phiên âm từ thần thoại Celtic (nghĩa là vùng đất của tuổi trẻ)

Nói chung là không có gì cao siêu lắm

Tạo hình nhân vật cũng không sáng tạo mấy. Cara Delevingne vẫn giữ nguyên kiểu tóc thường ngày, chỉ gài thêm vài cái bím tí tẹo. Orlando Bloom thì trông như phiên bản già của Will Turner trong "Pirates Of The Caribbean" vậy.

3834934b580a1a115139.jpg


76c6e85d1da858cc2b0f.jpg


81ca74458c3392ed9253.jpg


Vibes "Valerian" gặp "Pirates Of The Caribbean"

Carnival Row đang cố tạo ra một thế giới nơi các sinh vật huyền bí từ khắp nơi đến chung sống với loài người tại một thành phố giống nước Anh thế kỷ 18-19. Ý tưởng hơi giống "Valerian And The City Of A Thousand Planets" - nơi có một khu phức hợp vũ trụ chứa mọi giống loài để cùng chung sống.

Ở Carnival Row, loài người chung sống với nhiều sinh vật huyền bí như: Tiên, Nhân Mã, Thần Rừng (Người dê)... Nghe thì hay đấy, nhưng execution còn thiếu chút gì đó rồi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top