MiSweet4008
New member
Ngày 13/3, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đang "sờ gáy" hơn 6000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm có nhãn mác nước ngoài nhưng nguồn gốc "mờ ám" không ai biết từ đâu tới
Chuyện là vào khoảng 18h chiều 9/3, tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân giao với đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) phát hiện một chiếc ô tô tải BKS 50H-141... có "vibe khả nghi" nên ra hiệu dừng xe để check hàng
Xe tải do anh T.Đ.Q. (sinh năm 1991, ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cầm lái, đang lăn bánh từ TP. HCM về TP Huế.
Lật tung cả xe, lực lượng chức năng phát hiện 170 sản phẩm có nhãn hiệu nước ngoài (gồm máy lọc không khí, máy massage chân, ổ bi xe máy, máy chơi game...).
Plot twist ở chỗ, trên xe còn chở 20 thùng mỹ phẩm (bên trong là mấy bịch nylon đựng dung dịch dạng lỏng, màu vàng vàng nhưng không có nhãn hiệu gì cả, mỗi thùng nặng tới 40kg) và 5.880 hũ nhựa (dùng để đựng mỹ phẩm, màu đỏ, cũng trơn trọc không có nhãn mác luôn)
Lúc này, anh tài xế Q. không show được hóa đơn, chứng từ gì để chứng minh nguồn gốc của hàng nghìn sản phẩm này nên lực lượng chức năng đành phải lập biên bản tạm giữ hết để "soi" kỹ càng và xử lý theo đúng quy định
Nguồn: kenh14.vn