KunNgok1513
New member
Ê kíp, chuyện này nghe xong mà phải thốt lên luôn á! Hai anh chàng tưởng "tiền nào của nấy" nhưng hóa ra lại gặp đúng team cảnh sát không nhận "phong bì" đâu nhé
Câu chuyện drama diễn ra tối ngày 11/1 trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội nè. Tổ tuần tra thuộc Đại đội 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội phát hiện 2 thanh niên ngồi trong taxi có biểu hiện "sus" (nghi vấn) vô cùng. Lúc kiểm tra hành chính thì ối dồi ôi - phát hiện trong người họ có cả khẩu súng K59, 7 viên đạn cùng hộp tiếp đạn luôn
Thế là hai bạn bị mời về trụ sở làm việc. Nhưng plot twist đây: trên đường đi, họ liền móc túi đưa hối lộ tới 97 triệu đồng (gần trăm triệu luôn á!) để xin "thả" cho. Tưởng được không? Không đâu bạn ơi! Team cảnh sát này cứng quá, đã lập biên bản về hành vi "đưa hối lộ" và chuyển giao toàn bộ đối tượng cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xử lý theo đúng quy định
Ngày 18/1, công an Hà Nội đã nhận được thư khen của Bộ công an trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Xứng đáng lắm luôn!
Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an nhận định đây là minh chứng sinh động trong công tác giáo dục cán bộ, chiến sỹ thực hiện phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ". 4 anh cảnh sát trong tổ làm nhiệm vụ hôm đó mỗi người được thưởng một triệu đồng nha
Thay mặt Đảng ủy CA TƯ và lãnh đạo Bộ CA, Trung tướng Lê Quý Vương đã nhiệt liệt biểu dương thành tích và quyết định thưởng cho các đơn vị, chiến sĩ CSCĐ khi nêu gương sáng về phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ CA liêm khiết, dũng cảm, tận tụy với công việc.
Lãnh đạo Bộ CA cũng yêu cầu CATP Hà Nội khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.
Nguồn: soha.vn