Drama phiên bản đời thực này đang gây sốc cộng đồng mạng! Anh chàng Hùng này toàn tự dán nhãn mình là cảnh sát hình sự, công tác tại số 7 Thiền Quang, Hà Nội để lừa tình lừa tiền hàng loạt chị em. Kiểu scam kinh điển mà vẫn có người dính bẫy đó các bạn ơi!
Ngày 24-2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hùng (sinh năm 1987, quê ở Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối cùng cũng bị bóc phốt!
Trước đó, Công an phường Thổ Quan và Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa nhận được đơn của nhiều chị em tố cáo Hùng. Plot twist là tất cả các nạn nhân đều kể lại câu chuyện tương tự: gặp một "cảnh sát" đang công tác tại số 7 Thiền Quang, Hà Nội rồi được anh này thả thính. Sau khi "thính" thành công và chiếm được cảm tình của các cô gái, Hùng bắt đầu nêu ra đủ thứ lý do để xin tiền: chuẩn bị chuyển công tác sang ngành khác để tiện cưới xin (nghe có vẻ ngọt ngào nhỉ? ), hoặc cần tiền đi tập huấn. Có lần còn bịa chuyện bị tai nạn giao thông phải đền bù số tiền lớn để "vay mượn" các chị em. Đỉnh cao của sự sáng tạo luôn!
Cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2012 đến 30-1-2013, Hùng đã làm quen với một nữ sinh của trường có tiếng ở Hà Nội, rồi còn về tận nhà chơi. Với cái mác cảnh sát hình sự fake xịn xò, Hùng đã lần lượt "cưa đổ" được cả cha mẹ nữ sinh và cuỗm mất 165 triệu đồng. Chưa hết drama đâu nhé! Anh ta còn lừa luôn chiếc xe máy của người yêu mang đi cầm cố được 8 triệu đồng nữa.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Hùng tiếp tục lừa cô gái tên Mai, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình. Người yêu muốn tổ chức đám cưới "hoành tráng", Mai đưa cho Hùng hơn 20 triệu đồng và cả chiếc xe máy. Nhưng thấy Hùng không chuẩn bị cưới hỏi gì cả, Mai theo dõi và phát hiện ra bộ mặt thật của tay "cảnh sát rởm" này. Good job chị Mai!
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận thời gian trọ ở dưới Cổ Nhuế, Hà Nội, anh ta đã trộm được bộ quần áo cảnh sát của một học viên trong trường. Thấy bộ quần áo có "giá trị lừa đảo", Hùng luôn tự xưng mình là cảnh sát hình sự và đi lừa đảo nhiều cô gái. Nghe mà muốn đập màn hình luôn ấy!
Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị những ai là nạn nhân của Hùng hãy liên hệ về Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, số 382 Khâm Thiên, Hà Nội gặp Trung úy Vũ Kê Phát, theo số: 0982939986 để phối hợp giải quyết.
Nguồn: soha.vn