Chân dung nghi phạm sát hại nữ kế toán trong nhà nghỉ: Là em họ nạn nhân, đời tư đặc biệt "sạch"

NhimHN

New member
Dùng các chiêu nghiệp vụ thần sầu, Công an TP. Hà Nội đã thần tốc bắt được nghi phạm sát hại một chị phụ nữ trong nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, plot twist là mối quan hệ họ hàng giữa hai người

Sau khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hương G. (29 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm kế toán) tử vong tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) với nhiều vết thương trên người, Công an TP. Hà Nội đã lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua xác minh thông tin và những chứng cứ thu thập được, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng xác định nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hương G. chính là Lê Anh Tuấn (31 tuổi, ở tổ 10, phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ngay sau đó, Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Anh Tuấn để tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Được biết, Tuấn là em họ của nạn nhân G., và hiện đang làm giáo viên dạy môn Thể dục tại một trường học ở Lào Cai. Nghe xong ai cũng shock vì không ai ngờ được

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, nguyên nhân ra tay với chị G. là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Trao đổi với phóng viên về cuộc sống của Lê Anh Tuấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, một vị cán bộ Công an phường Pom Hán (TP. Lào Cai) cho biết: Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Tuấn chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt.

Tuấn đã lập gia đình và có một con, hiện đang làm giáo viên trên địa bàn Lào Cai. Quan hệ giữa Tuấn và nạn nhân G. đúng là có họ hàng (Tuấn là em họ của G.).

Bà Đỗ Thị Mậu, Tổ trưởng tổ dân phố số 6 Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội, nơi chị Nguyễn Thị Hương G. sinh sống) cho biết: Hai vợ chồng chị G. và anh Lê Tiến H. lấy nhau đến giờ có với nhau một cô con gái.

Ở địa phương, cả hai vợ chồng chị G. đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nên không chơi với bà con hàng xóm lắm.

"Hôm qua (16/8), nghe thông tin về vụ việc chúng tôi còn tưởng con dâu tôi bị người ta sát hại (con dâu bà Mậu cũng tên G.).

Một lúc sau hàng xóm kéo nhau ầm ầm đến hỏi thì bảo không phải, sau đó các cán bộ công an phường Yên Sở xuống thu thập thông tin thì chúng tôi mới biết nạn nhân là chị G. vợ anh H.", bà Mậu kể lại.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 16/8, tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) chủ nhà nghỉ phát hiện chị G. tử vong trên giường, trên người có nhiều vết thương.

Qua điều tra xác minh, được biết khoảng 12h30 cùng ngày, một nam thanh niên đến thuê phòng nghỉ, sau đó chị G. đi xe máy đến và lên phòng. Khoảng 15 phút sau, thanh niên này rời nhà nghỉ ra ngoài một mình.

Cho đến 14h30, không thấy nam thanh niên quay lại, cũng không thấy chị G. ra khỏi phòng, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện sự việc trên. Thời điểm phát hiện, điện thoại và xe máy của nạn nhân vẫn còn đó.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top