Chân dung nghi phạm đâm chết cô gái trên cầu Bãi Cháy: Hành động man rợ gây phẫn nộ

PandaAngel176

New member
a42d9c374ab5539f8064.jpg


Ông anh này bị nhận xét là người cục tính, nóng nảy, hỗn láo và thường có mối quan hệ với những chị em đã có con nhưng đã chia tay chồng

1b4e89b1b0936f46ed70.jpg


Đối tượng Trần Quốc Hưng cuối cùng cũng đã sa lưới sau khi gây án

Sáng 20/9, Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thông báo đã bắt được nghi phạm Trần Quốc Hưng (34 tuổi, ở phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long) sau khi y đâm chém nhiều nhát vào chị Nguyễn Tuyết Mai (33 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long) trên cầu Bãi Cháy rồi bỏ chạy vào rạng sáng 19/9

Trước khi qua đời tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chị Mai rơi vào tình trạng cực kỳ nguy kịch khi nhóm máu của chị thuộc nhóm máu hiếm ORH-.

Trưa ngày 19/9, PV Báo Giao thông đã đến khu vực nhà của đối tượng Trần Quốc Hưng tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng. Trong ngôi nhà của Hưng lúc này có khá nhiều người đến để động viên gia đình, đặc biệt là bố mẹ già sau khi đứa con trai gây ra hành động tàn nhẫn.

Chị H, một người hàng xóm của Hưng cho biết, từ khi biết tin con trai đâm chết người trên cầu Bãi Cháy, bố mẹ Hưng vô cùng đau lòng và chỉ biết khóc. Ông bà sống hiền lành, nhưng lại có đứa con trai cục tính và khó tính kinh khủng

Ông Nguyễn Hồng Được, Tổ trưởng tổ 36, khu 2 chia sẻ, Trần Quốc Hưng là con trai út và duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Hưng có vợ và một con gái 6 tuổi nhưng đã ly hôn cách đây khoảng 2 năm. Hiện tại, Hưng đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn TP. Hạ Long.

Về hoàn cảnh gia đình, ông Được cho biết thêm, bố mẹ của Hưng đã lớn tuổi, sức yếu. Người bố đang làm bảo vệ, còn mẹ đi rửa bát thuê cho một quán ăn sáng.

"Hưng là người cục tính, hỗn láo và hung hăng. Trước khi ly hôn với vợ, Hưng đã nhiều lần bạo hành gia đình, thậm chí suýt lấy mạng vợ sau một cú vung xẻng may mắn trượt. Không chỉ hung hăng với vợ, Hưng còn thường xuyên chửi bới, đe dọa bố mẹ già", ông Được kể lại.

3602174d00b5dcf05d50.jpg


Nhiều người tìm đến nhà của đối tượng Hưng để động viên bố mẹ già đang khốn khổ vì đứa con trai út gây ra hành động tàn nhẫn

Theo ông Được, sau khi vụ việc xảy ra, ông có đến thăm hỏi, động viên bố mẹ Hưng. Lúc này, bố Hưng cho biết con trai mình thường có mối quan hệ với những người phụ nữ có con nhưng đã ly hôn chồng và nạn nhân trên cầu Bãi Cháy cũng là một trong những "người yêu" của Hưng.

"Bố Hưng có nói trước khi xảy ra vụ việc, Hưng tỏ ra bực dọc khi cách đó vài ngày là sinh nhật của cô gái nhưng Hưng lại không được mời. Có thể do mâu thuẫn tình cảm nên đã dẫn đến bi kịch đau lòng này", ông Được nói và cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra vào rạng sáng 19/9, vào khoảng 7h30 cùng ngày công an đã tìm đến nhà Hưng để thu thập thông tin và xem lại hình ảnh từ camera của những nhà xung quanh. Theo đó, vào khoảng 4h30 sáng 19/9, hình ảnh Hưng rời khỏi nhà có cầm theo ô dù được ghi lại trong một chiếc camera của nhà hàng xóm.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về vụ án. Theo đó, vào khoảng 5h30 ngày 19/9, tại đoạn cầu số 6 của cầu Bãi Cháy (thuộc tổ 3, khu 5, phường Yết Kiêu, Hạ Long), chị Nguyễn Tuyết Mai (SN 1986, ở tổ 4, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long), là công nhân Công ty Dầu thực vật Cái Lân, đang chạy xe mô tô biển kiểm soát 14V1 - 014.43 theo hướng từ ngã tư Loong Toòng về phía cầu Bãi Cháy thì bị 1 đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay, chân, sườn bên trái, khiến chị Mai bị thương cực kỳ nặng

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top