LinhMai413
New member
Khi nhìn thấy bạn cũ trên TV với đôi tay vấy máu, các bạn học của anh ta gần như muốn ngất lịm luôn Không ai tin nổi đây là Michael mà họ từng biết!
**Từng là "cục cưng" của cả trường**
Michael Olumide Akinbiyi Adebolajo - tên đầy đủ nghe cũng dài phết nhỉ - sinh ngày 10/12/1984 trong một gia đình Kito giáo từ Nigeria đến London những năm 1980.
Trong mắt hội bạn thân, Michael là người chăm chỉ ơi là chăm, hay đi bus đến trường và mê bóng đá với bạn bè.
Một người bạn cũ kể: "Cậu ấy là một chàng trai tốt tính và bình thường thôi. Toàn bạn da trắng hết, hay qua lại nhà nhau chơi nữa".
Simon Collings, 25 tuổi - bạn cùng lớp cũ chia sẻ: "Gia đình cậu ấy tin đạo lắm, anh chị em toàn tên mang tính tôn giáo. Cậu ấy thông minh lắm..."
Darren Marsh, bạn học của hắn cũng gật gù: "Cậu ấy luôn là người bạn tốt ở trường, sẵn sàng giúp đỡ ai cũng được."
Stephen Cavalier - một bạn học khác nhớ lại: "Cậu ấy đáng yêu vô cùng luôn á!" Chính Stephen không tin nổi bạn mình lại giết người được. "Tôi quen Michael ở công viên trường Marshalls ở Romford hồi còn nhỏ. Cậu ấy giỏi thể thao và khá tốt tính... Ngay khi xem tin tức tối qua tôi nhận ra liền đó là Michael. Tôi sốc nặng luôn!"
Hàng xóm cũng khen gia đình này thân thiện lắm. Nhưng bác Graham Silverton, 63 tuổi - sống gần họ suốt 25 năm thì kể có một kỷ niệm "xấu xí" với Michael hồi còn teen.
Có người còn bóc phốt Michael từng rủ bạn vào nhà xe nghe nhạc cùng "cực nhiều bia" nữa
**Khi mặt tối bắt đầu lộ diện**
Michael từng ngồi tù vì ăn cắp điện thoại di động. Một người bạn tiết lộ: "Michael hay rao giảng về đạo Hồi lắm. Cậu ấy nói đã theo đạo trong tù."
Mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng hơn thời ông Tony Blair - lúc đó Thủ tướng Anh điều quân sang Afghanistan và Iraq.
Hắn gia nhập mấy nhóm Hồi giáo cực đoan bị cấm ở Anh. Lo lắng vì sự thay đổi quá rõ của con trai, bố mẹ hắn chuyển cả gia đình đến Lincolnshire để có khởi đầu mới. Nhưng đã quá muộn rồi, không thể cứu được Michael nữa
Đến năm 2003, hắn bắt đầu tự xưng là Mujaahid - "người tham gia thánh chiến". Năm 2006, hắn xuống đường cùng tín đồ Hồi giáo mang băng rôn kiểu: "Chặt đầu những người xúc phạm Hồi giáo" (rợn gáy luôn!)
Một video BBC đăng cho thấy Michael đứng cạnh Anjem Choudary - người cầm đầu tổ chức Hồi giáo Al-Muhajiroun trong một cuộc biểu tình năm 2007 ở trung tâm London. Trong đó, Michael mặc đồ Hồi giáo trắng, xung quanh toàn áp phích bên ngoài đồn Paddington Green.
Al-Muhajiroun bị nghi dính líu đến hàng loạt vụ khủng bố. Tổ chức này và các nhánh như Islam4UK đã bị cấm từ 2010, nhưng Choudary - người nổi tiếng với những phát ngôn chống quân đội Anh - chưa bao giờ bị truy tố.
Theo Choudary, Michael theo Hồi giáo từ khoảng 15-16 tuổi. "Tôi biết cậu ta là người tham gia thánh chiến. Cậu ta có tham dự các buổi họp và bài giảng của tôi." Choudary còn mô tả Michael là người có "phẩm chất hoàn hảo" nữa chứ!
Năm ngoái, cảnh sát từng chặn hắn không cho đi Somalia để chiến đấu cùng phiến quân Al-Shabbab - tổ chức đứng sau vụ bắt cóc nữ du khách Judith Tebbutt và giết chồng bà.
Mới tuần trước thôi, Michael còn bị tố rao giảng trên đường phố ở trung tâm Woolwich.
Nguồn: soha.vn