OtakuTrang2k6
New member
Sáng ngày 10/5, lực lượng CSGT phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông vừa có một "pha bắt" khiến ai cũng phải giật mình - hơn 1,5 tấn mỡ lòng động vật bốc mùi hôi thối đang được chở đi tiêu thụ. Ơ kìa, nghĩ mà rùng mình luôn á!
Câu chuyện diễn ra như thế này nè: Khoảng 10h40 sáng cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 10 do Trung tá Nguyễn Văn Tiến - Phó đội trưởng làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông và kiểm tra an toàn thực phẩm trên tuyến đường trục phía Nam, quận Hà Đông.
Lúc này, các anh phát hiện một chiếc xe tải BKS: 89H-017.xx tại Km0+500, đường trục phía Nam (Cienco5) có biểu hiện "khả nghi" nên đã chặn lại kiểm tra. Và boom, phát hiện ngay 16 bao tải và bao nylon chứa đầy khoảng 1.500 kg mỡ, lòng động vật đang... bốc mùi hôi thối nồng nặc
Làm việc với cơ quan chức năng, anh N.T.T (sinh năm 1987, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) - người lái xe đã thú nhận số thực phẩm này do mua gom từ nhiều đầu mối khác nhau, đang định mang đi tiêu thụ. Nhưng plot twist là anh này không thể xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của đống hàng "bẩn" này cả!
Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Mong là sẽ có hình phạt nghiêm khắc để răn đe những kẻ vô lương tâm làm ăn kiểu này nhé!
Nguồn: kenh14.vn