Sự việc xảy ra vào sáng 2/11 đã khiến cả vùng xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) phải rùng mình. Thời điểm gây án, Tạ Quang Trường (SN 2001) mới chỉ qua tuổi 16 được mấy ngày thôi nhưng hành động của cậu ta thì... rợn người
Theo lãnh đạo xã Tiên Phong chia sẻ với PV, Trường tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng đã dính vào con đường ma túy từ lâu rồi. Vì ham chơi bời và nghiện ngập nên cậu ta đã bỏ học từ sớm.
Điều đặc biệt là nhà chị A. (nạn nhân - SN 1981) và nhà Trường ở gần nhau. Chị A. là người có gia đình, có chồng và 2 con, làm nghề cắt tóc để kiếm sống.
Sáng 2/11, khoảng 9h, người dân phát hiện chị K.A lết từ quán cắt tóc ra đường kêu cứu với vết cắt ở cổ, chảy máu nhiều và không mặc quần áo. Sau khi được cấp cứu kịp thời, chị A. đã qua cơn nguy kịch
Chi tiết sởn gai ốc: Sau khi gây án, Trường vẫn bình thản quay lại hiện trường nghe ngóng, làm như không biết chuyện gì xảy ra luôn ấy
Mãi đến chiều cùng ngày, khi biết mình đã bị công an để mắt tới, Trường mới trốn khỏi địa phương nhưng đã bị bắt giữ sau đó.
Quá khứ đáng lo ngại
Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng con đường sa ngã của Trường đã đi xa lắm rồi. Cậu ta từng bán cả chiếc xe đạp điện mà bố mẹ mua cho để lấy tiền tiêu xài
Khi phát hiện con nghiện ma túy đá, gia đình đã từng phải xích Trường lại để cai nghiện nhưng bất thành. Thương quá đi à...
Nguồn: kenh14.vn