Chân dung anh "côn đồ" chặn xe cấp cứu "cướp" tiền bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối - Drama căng đét!

Su02

New member
41587976c47793db61ed.jpg


Suốt mấy ngày nay, MXH Việt đang dậy sóng vì vụ việc một anh côn đồ chặn xe cấp cứu chở bệnh nhân ung thư rồi đòi tiền, không đưa là đe dọa, đánh người luôn ở bệnh viện Quân y 103. Nghe mà bức xúc cực độ!

Ngay sau khi vụ việc viral khắp mạng, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra siêu nhanh. Và chân dung "nhân vật chính" đã được hé lộ...

f37563e55f69ee5c7d82.jpg


Danh tính "anh hùng bàn phím" là ai?

Qua điều tra, cơ quan công an xác định được anh này tên là Nguyễn Duy Hợp (sinh năm 1989, ở xóm 8, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - chứ KHÔNG phải Ngô Duy Hợp (SN 1981) như một số báo đưa tin nhầm nha các bạn.

Theo Công an xã Giao An cho biết, khi lớn lên, Hợp hay đi làm xa và hiếm khi về quê. Mỗi lần về thì trông cũng bình thường, vui vẻ hoà đồng với hàng xóm, không mâu thuẫn gì với ai cả.

6ee954b131262a0cb9b8.jpg


Nhưng plot twist là anh này có 1 tiền án vào năm 2010 về tội môi giới mại dâm rồi đó! Còn bố mẹ anh thì lại là người hiền lành, chăm chỉ làm nông nghiệp.

Sáng hôm đó, Bộ Quốc phòng cũng đã về địa phương xác minh lai lịch của Hợp luôn.

Phản ứng của người dân: "Táng tận lương tâm!"

Từ khi biết tin, người dân địa phương ai cũng bức xúc và bực tức cực độ.

"Xã hội có đủ nghề để làm, nhưng việc chặn xe cứu thương chở người bệnh ung thư sắp mất rồi còn đòi tiền là điều không thể chấp nhận được. Bệnh nhân và gia đình đã khổ sở, tốn kém lắm rồi mà còn đi ăn chặn trên lưng người bệnh - đúng là táng tận lương tâm...", một cán bộ Công an xã Giao An bức xúc chia sẻ.

Hồi ức từ hàng xóm và bạn học cũ

Ông Trịnh Văn Hoàn - Trưởng xóm 8 cho biết, Hợp mới lập gia đình vào cuối năm 2017. Vì ít ở quê nên cũng không có điều tiếng gì. Mỗi lần về là vui vẻ, hoà đồng lắm.

Khoảng 3-4 năm trước, một số người dân địa phương lên Bệnh viện 103 khám bệnh có bắt gặp Hợp lảng vảng ở đây nhưng không ai biết anh ta làm gì cả.

Hợp là con thứ 2 trong gia đình, anh cả ở gần nhà bố mẹ, còn các em gái thì lấy chồng xa hết rồi. Bố mẹ Hợp đều là người hoà đồng với hàng xóm, mẹ thỉnh thoảng bán tôm cá ở chợ, bố thì lên Hà Nội chạy xe ôm.

Ông Hoàn chia sẻ, khi việc làm của Hợp lên sóng truyền hình, người dân trong khu vực ai cũng cảm thấy bực tức và bức xúc lắm.

Còn chị Trần Thị T., bạn học cùng trường cấp 2 với Hợp thì kể: "Hồi cấp 2, Hợp nổi tiếng vì nghịch ngợm và hay bắt nạt bạn. Học cũng kém nữa. Lớn lên thì nhìn bề ngoài hiền lành nhưng tính cách lại cục tính lắm."

Chị T. còn cho biết, khoảng 2 năm trước khi có người thân chữa bệnh ở Bệnh viện 103, chị đã gặp Hợp nhiều lần nhưng không hỏi anh ta làm gì.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top