BongCheOfficial
New member
Mùa dịch ở nhà mà không có gì vui thì buồn lắm nha! Từ hội chị em thi nhau "flex" tài nấu nướng đến các ông chồng "nghiện nhà", ai cũng biến căn nhà thành studio sáng tạo. Nhờ vậy mà mấy drama vợ chồng cũng giảm nhiệt, vợ vào bếp sáng tạo, chồng thì "xây dựng lại giang san" luôn
Trong khi group "Yêu bếp" và "Nghiện nhà" đang cháy hàng thì bỗng nhiên xuất hiện một nhóm "ngược đời" tên là "Ghét bếp không nghiện nhà". Nghe tên đã thấy vui rồi nhỉ! Điều bất ngờ hơn là group này tăng thành viên theo kiểu "chóng mặt" luôn á, mỗi giây cả trăm người gia nhập!
Được mệnh danh là "thánh địa" cho những ai vụng về, nấu ăn "fail" mà bị chồng/vợ chê thì cứ up lên đây là được cả hội an ủi, động viên nhiệt tình. Ai ngờ đâu người tạo ra group này lại là... một anh chàng đàn ông!
Anh Thành Đinh Đức Thành (Christopher Dinh) - một nhà quay phim - chính là "cha đẻ" của group "Ghét bếp không nghiện nhà" được lập từ ngày 8/4. Chỉ sau chưa đầy 3 ngày mà đã "cán mốc" hơn 300 nghìn thành viên, xịn sò chưa nè!
Là người đàn ông đã lập gia đình, anh Thành hiểu rõ tâm trạng của cả ông chồng lẫn bà vợ khi phải "chiến đấu" với bếp núc, nhất là giai đoạn cách ly như này.
Anh chia sẻ: "Mình cũng thi thoảng nấu ăn, dọn nhà. Tất nhiên là sẽ có những món ngon, món dở. Món ngon thì mình up facebook còn món dở cũng chụp ảnh để đấy thôi. Mình nghĩ cũng sẽ nhiều người giống như mình và đó là lí do mình tạo ra group này. Mục đích để mọi người chia sẻ những lần thất bại, coi đó là niềm vui".
Với nhiều trải nghiệm cùng sự trưởng thành sau khi lập gia đình, anh Thành luôn giữ nguyên tắc: "Mạng có thể Ảo nhưng cuộc sống nhất định phải Auth". Quote này xịn không chịu được!
Lướt Facebook cá nhân của anh, bạn sẽ thấy toàn những câu chuyện công việc được kể bằng hình ảnh tràn đầy năng lượng tích cực, say mê sống hết mình.
Thậm chí có nhiều bức ảnh "nhí nhố" và hài hước vô cùng. Anh cũng tâm sự: "Có người hỏi mình: 'Sao hay post mấy thứ xàm xí, ngáo ngơ?'. Mình chẳng biết trả lời sao, chỉ nghĩ rằng giữa cuộc sống đầy trái ngang này ít nhất mình cũng có thể giúp người khác cảm thấy vui, dù chỉ 1 giây". Ấm lòng quá đi mất!
Chính vì thế mà mấy ngày gần đây, hội chị em bỉm sữa "rần rần" vào group để khoe thành tích. Có người nấu ngon, có người nấu... thảm họa, có ông chồng khoe cắm hoa không theo "textbook" nào nhưng kết quả? Mọi người cùng cười, cùng khen nhiệt tình! Ai cũng vui vẻ, ai cũng tìm được niềm vui riêng trong những ngày "social distancing" này
Thông điệp mà anh Thành gửi gắm cũng ý nghĩa lắm nè: "Những ngày qua toàn xã hội thực hiện việc giãn cách cộng đồng để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Cả gia đình ở nhà trong khi quán hàng phải đóng cửa dẫn đến việc phải nấu nướng, dọn dẹp quá nhiều, quá căng thẳng.
Áp lực gia tăng khi vợ, chồng là thành viên của các group đầy ắp những món ăn ngon, những căn nhà đẹp. Việc ngắm, khen 'chồng/vợ/nhà người ta' quá nhiều có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc, cũng như tạo tâm lý hoang mang, tự ti với bản thân. Thậm chí, có lúc, có nơi, có người không thể kìm chế bản thân được đã sử dụng hình ảnh của người khác để sống ảo, hòng đắm mình trong những lời tán dương, ca tụng.
Với triết lý 'Mạng có thể Ảo nhưng ảnh cuộc sống nhất định phải Auth', nay em tạo group này để mọi người giải trí, thư giãn, vui vẻ, để sống thật với bản thân và biết đâu lại tìm ra chân ái đời mình". Vừa vui vừa ý nghĩa, ai bảo không "chất"?
Thậm chí có chàng trai còn hài hước đăng bài hi vọng tìm được vợ trong group này luôn đó! Anh C. - một trong những người có vợ khá "vụng về" - cũng phát hiện vợ mình tiến bộ "thần tốc" nhờ hội "Ghét bếp không nghiện nhà" đấy.
Anh C. kể: "Vợ mình không hẳn là vụng nhưng đặc thù công việc của cô ấy nhiều, đa phần toàn mình đi làm về sớm sẽ nấu cơm. Vợ lâu không vào bếp thành ra lóng ngóng chứ trước cô ấy nấu không đến nỗi đâu. Dạo này cả 2 vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau hơn thì cô ấy chăm vào bếp với điều kiện mình phải phụ bên cạnh.
Nhỡ bị hỏng món gì mình lại trêu vợ up lên 'Ghét bếp không nghiện nhà' mà đếm like nhưng được 2 bài đăng thì cô ấy bảo: 'Xấu hổ lắm, có nấu cơm cho chồng ăn cũng không làm được'. Thế là vợ chồng mình chỉ vào nhóm để đọc bài giải trí, có món bánh gì hay thì bảo nhau làm. Đẹp thì đăng 'Yêu bếp', xấu lại đăng 'Ghét bếp'.
Và mình phát hiện ra bọn mình không cáu gắt hay trách nhau nếu thất bại trong việc nhà nữa mà coi đây là cơ hội học hỏi, cùng nhau tiến bộ". Tình cảm vợ chồng tăng "nhiệt" nhờ một group, ai ngờ!
Tương tự như vợ chồng anh C., nhà anh N. vợ lại rất "máu" nấu ăn. Dù ở trong nhà trọ chật hẹp nhưng cứ có thời gian là cô "sáng tạo" đủ thứ món. Anh N. chia sẻ: "Vợ mình nấu thì không tệ nhưng sáng tạo phát sợ luôn. Ví như có món trứng ngâm xì dầu đang hot vậy là cô ấy thử làm. Trứng sống còn nguyên lòng đỏ mà mình phải nhắm mắt nhắm mũi ăn cho cô ấy vui.
Nhưng mình thấy phụ nữ họ có lo cho gia đình, yêu chồng con mới chịu khó bày vẽ này nọ. Bất kể món ăn đó có thành công hay thất bại họ cũng đã bỏ hết tâm huyết và công sức, họ xứng đáng được trân trọng". Quote này đúng "đốn tim" quá đi!
Nguồn: soha.vn