Chân dung anh cảnh sát "siêu nhân" giải cứu cô gái ngồi lơ lửng trên tòa nhà 27 tầng

MochiBibi9623

New member
4a0a5e0af92a754196f7.jpg


Thiếu tá Nguyễn Thế Song - đội trưởng Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1, Công an tỉnh Nghệ An chính là "người hùng" áo đỏ trực tiếp giải cứu cô gái ngồi trên tòa tháp 27 tầng trong tình huống căng não đến nghẹt thở!

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An thông tin họ đã giải cứu thành công một cô gái leo lên tầng thượng chung cư cao 27 tầng với ý định tự tử.

Lúc 16h45 ngày 7/12, Trung tâm chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được cuộc gọi báo tin có một người phụ nữ cầm dao đứng trên tầng thượng tòa nhà dầu khí (đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) có ý định tự tử.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ lập tức huy động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang cùng 8 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này là giờ tan tầm nên có rất đông người dân đứng kín dưới tòa tháp, ai cũng dùng điện thoại quay lại, gây ùn tắc giao thông cục bộ luôn

e03a6c5e89fba3d5770c.jpg


Thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 tỉnh Nghệ An là người trực tiếp phụ trách vụ việc này. Sau khi quan sát hiện trường và phán đoán tình huống, thiếu tá Song phân công đồng đội chia làm 2 nhóm: 1 nhóm động viên, thuyết phục cô gái, 1 nhóm đánh lạc hướng để anh có thể lén lút tiếp cận nạn nhân.

Trong quá trình công an tiếp cận và thuyết phục, cô gái có biểu hiện không hợp tác, liên tục đòi nhảy xuống, khóc lóc và thậm chí còn cầm dao rất nguy hiểm. Nhưng dù tình huống căng thẳng đến thế, thiếu tá Song vẫn giữ được bình tĩnh tuyệt đối. Anh vẫn giữ khoảng cách 3m với cô gái, bình tĩnh khuyên can đừng nghĩ quẩn nhưng cô gái không chịu trả lời gì cả

48c3dffe80ed5eb45c18.jpg


Nạn nhân vừa khóc vừa ngồi chênh vênh trên mép tòa nhà, có thể rơi xuống phía dưới bất cứ lúc nào. Điều này đòi hỏi thiếu tá Song và toàn đội phải xử lý thật nhanh, dứt khoát nhất có thể.

"Thời điểm này gió thổi rất to, nạn nhân lại không bình tĩnh, vì vậy nếu không quyết đoán triển khai phương án giải cứu thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì vậy tôi đã men theo lan can và nhanh chóng tiến đến tiếp cận đằng sau để đưa nạn nhân vào", thiếu tá Nguyễn Thế Song kể với báo Người đưa tin.

Sau vài phút vừa thuyết phục vừa lén lút tiếp cận, thiếu tá Nguyễn Thế Song chớp lấy thời cơ, nhanh chóng tiến lại ôm chặt cô gái đang ngồi bên mép tầng thượng rồi kéo mạnh về phía sau. Những cán bộ xung quanh lập tức đến hỗ trợ đưa cô này xuống dưới an toàn. Moment này thật sự quá thót tim!

44af58bb399850eafa09.jpg


Sau khi hỏi han và trấn an tinh thần, cô gái được xác định mới 19 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Lực lượng chức năng sau đó chuyển cô đến Công an phường Quang Trung và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Bày tỏ sự biết ơn tới các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, người thân cô gái nói họ như đã sinh ra con mình lần thứ hai

Thiếu tá Song tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy và đã có 20 năm công tác trong lực lượng công an với nhiều vị trí khác nhau, trong đó 5 năm làm đội trưởng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An.

Anh Song và đồng đội đã rất nhiều lần giải cứu các nạn nhân có ý định tự tử. Tuy nhiên, vụ việc lần này nguy hiểm hơn rất nhiều do địa hình phức tạp ở tầng cao, nạn nhân còn cầm dao, chưa kể đến trường hợp nếu nạn nhân nhảy thì vị trí rơi đã không thể tính toán chính xác được.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top