Vụ án này drama đến mức ngay cả các anh chị điều tra viên cũng phải "lú" không kém gì mọi người!
Sáng sớm ngày 4/11/2007, một cô gái 18 tuổi tên Đình Đình bước vào đồn cảnh sát ở Chiết Giang (Trung Quốc) ngay khi cửa vừa mở. Cô tố cáo hàng xóm họ Tưởng đã xâm hại và bạo hành mình. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc điều tra.
Theo lời kể của Đình Đình, dù sống gần nhau nhưng cô và anh hàng xóm này chưa từng có nhiều giao lưu. Tên Tưởng này không có việc làm ổn định, hay say xỉn lắm.
Một đêm nọ, tên này về nhà trong tình trạng không còn tỉnh táo. Đúng lúc gặp Đình Đình đang ra ngoài, hắn nảy sinh ý đồ xấu và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó còn đe dọa cô không được kể ai, nếu không sẽ trả thù. Gia đình nạn nhân quyết tâm phải làm cho hung thủ nhận trừng phạt thích đáng!
Sau khi kiểm tra, các dấu vết trên người Đình Đình đều trùng khớp với DNA của đối tượng họ Tưởng. Bằng chứng rõ mồn một, hắn bị giam giữ ngay.
Tưởng cũng thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng lập hồ sơ tố tụng để khởi tố. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ... cho đến khi phiên tòa bắt đầu.
PLOT TWIST CỰC MẠNH: Tại tòa, Đình Đình bất ngờ đổi lời khai! Cô nói mọi chuyện đều tự nguyện và không hề bị bạo hành. Tưởng thấy vậy cũng đổi lời theo. Cả hai đều nói rằng mối quan hệ này có sự đồng thuận.
Nhưng chứng cứ thì rõ ràng mà? Giám định y khoa cho thấy trên người Đình Đình có dấu hiệu bị bạo hành. Các điều tra viên đặt giả thuyết: Liệu nạn nhân có bị gia đình nghi phạm uy hiếp? Họ quyết tâm đào sâu tìm hiểu.
Và rồi sự thật được phơi bày khiến tất cả phải sốc nặng!
Hóa ra Tưởng là con một được bố mẹ cưng chiều hết mực. Biết con trai làm chuyện xấu xa, bố mẹ hắn không những không trách mà còn tìm mọi cách để con thoát tội. Ngày nào họ cũng kéo đến nhà Đình Đình khóc lóc, gây rối, van xin rút đơn tố cáo.
Nhưng gia đình nạn nhân cương quyết không chịu thỏa hiệp!
Không còn cách nào, gia đình Tưởng đã nghĩ ra một kế hoạch "thâm độc" hơn. Họ nhờ bạn của Tưởng tên Khang tiếp cận Đình Đình. Tên này quan tâm, hỏi han cô hết mực. Theo thời gian, Đình Đình có tình cảm với "bạn trai" mới này.
Cô không hề biết người họ Khang là bạn của kẻ đã hại mình nên tâm sự hết mọi chuyện. Lúc này, "bạn trai" khuyên cô nên tha thứ cho hung thủ để "giải thoát bản thân".
Khi nhận ra người bạn trai mới quen biết với kẻ đã làm hại mình, Đình Đình đã quá lệ thuộc tình cảm vào tên Khang. Hắn thậm chí còn đe dọa chia tay nếu cô không đổi lời khai. Và thế là... Đình Đình đã làm theo!
Cảnh sát thực sự bất lực trước "tình yêu mù quáng" này. Từ nạn nhân, cô gái trẻ đã biến thành người vi phạm pháp luật.
Theo luật hình sự Trung Quốc, trong tố tụng hình sự, người đại diện hoặc bào chữa tiêu hủy hoặc làm sai lệch chứng cứ, đe dọa hoặc xúi giục nhân chứng thay đổi lời khai trái sự thật thì bị phạt tù, cao nhất là 7 năm.
Bố mẹ của Tưởng và tên Khang đã xúi giục Đình Đình đưa ra lời khai sai. Họ đều phải nhận hình phạt xứng đáng.
KẾT CỤC:
• Đình Đình (nạn nhân): Bị kết án 5 tháng tù vì khai man
• Bố mẹ Tưởng và tên Khang: Bị kết án 6 tháng tù
• Tưởng (nghi phạm): Bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm
Chỉ vì một phút bồng bột, hắn đã hủy hoại cuộc đời một cô gái, chặn đứng tương lai của chính mình và làm liên lụy cả gia đình, bạn bè. Còn Đình Đình thì vì "tình yêu ảo" mà từ nạn nhân biến thành bị cáo... Thật sự là một bài học xương máu!
Nguồn: soha.vn