Ôi trời ơi, một vụ nổ siêu khủng vừa xảy ra gần Zaporizhzhia khiến cả lính Nga phải "WTF, bom hạt nhân à?" Cột lửa và hố sâu lớn đến mức không ai biết loại vũ khí nào gây ra!
Theo Dzen và Đài TST (Nga) đăng ngày 25/11, một vụ nổ "không thể tưởng tượng nổi" vừa diễn ra tại mặt trận Zaporizhzhia, khu vực Orikhiv. Ngay cả các anh lính Nga đang điều khiển drone cũng phải sốc visual luôn!
Cú đánh này đến từ một loại vũ khí bí ẩn chưa rõ chủng loại, tạo ra cột lửa khổng lồ và hố sâu to đùng đến mức các binh sĩ phải thốt lên: "Bom hạt nhân đấy ư?" (literally câu hỏi của năm đây )
Plot twist là không ai biết Ukraine đã giấu gì tại điểm triển khai tạm thời (PVD) nơi vụ nổ xảy ra. Mystery đang càng thêm dày đặc nè!
Tình hình mặt trận: drama chồng drama
Vụ nổ này xảy ra trong lúc Nga tuyên bố đã giành full control Pokrovsk và "khóa chặt" Mirnograd, khiến hơn 2.000 lính Ukraine bị kẹt trong vòng vây và ăn hỏa lực liên tục. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy...
Ở hướng Krasnoarmiysk, drone Nga phá nát một xe chiến đấu bộ binh Ukraine; còn Rodynske - nơi Ukraine cố phá vòng vây - giờ gần như đã thuộc về Nga rồi. Quân Nga đang tiến vào trung tâm, mở rộng lên phía Bắc và áp sát các khu dân cư còn lại.
Phóng viên chiến trường Anatoly Radov confirm luôn "Pokrovsk đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ vài ngày trước", đồng thời nói thẳng mọi nỗ lực phá vây của Ukraine đều fail:
"Khả năng thoát ra không phải bằng 0, mà là số âm" - Radov nói (ơ kìa, số âm luôn à )
Nga cũng đã khép kín thêm vòng vây hướng Gnatovka và đang giao tranh tại mặt Tây gần Grishino.
Trên toàn tuyến, truyền thông Nga cho biết phòng tuyến Ukraine đang sụp đổ dần: Kupyansk đã được "dọn sạch", Nga tiến gần Kovsharivka và Uzlove. Tại hướng Kramatorsk, quân Nga đẩy mạnh tấn công từ Fedorivka sang Nykiforivka và kiểm soát một phần Vasylivka phía Đông.
Breaking: Quân Triều Tiên vào cuộc?!
Đây mới là phần nóng nhất nè! Nhiều kênh tin Nga đồng loạt khẳng định "quân đội Triều Tiên đang tham chiến tại Gulyaypole (tỉnh Zaporizhzhia)". TST cho biết lực lượng này gồm 10.000-20.000 quân, đã train 2 tháng và vừa được điều thẳng tới Zaporizhzhia.
Theo TST, đây sẽ là "game changer" giúp tăng tốc độ làm tan rã phòng tuyến Ukraine. Trước đó, Triều Tiên từng support Nga ở khu vực Kursk rồi đó!
Ở chiến tuyến, đặc nhiệm Nga đã lén lút vào Gulyaypole hơn 1 tuần, tiến sâu vào khu dân cư. Đến sáng 24/11, quân Nga đã control các khu vực phía Bắc và Đông thành phố. Cùng lúc, Nga giành quyền kiểm soát Gai - cao điểm chiến thuật then chốt - và Otladnoye, tạo thế buộc Ukraine phải rút lui rời rạc.
Kênh tin tức "Voennaya Khronika" (Nga) nhận định chỉ cần một mắt xích trong tuyến Kamyshivka – Orikhiv – Gulyaypole – Ternovate – Pokrovske đổ vỡ thì toàn bộ chuỗi phòng thủ của Ukraine sẽ sụp đổ kiểu domino effect. Các báo cáo cho biết Nga đang áp sát trục E-105 và tiếp tục mở rộng kiểm soát quanh Primorsk.
Vụ nổ bí ẩn và nghi vấn vũ khí mới
Một video về vụ nổ ở Mirne đang viral khắp nơi: cột lửa khổng lồ bốc lên, mức độ hủy diệt vượt xa bom ODAБ-1500, khiến chính lính Nga phải đặt câu hỏi về loại vũ khí được sử dụng.
Thêm vào đó, khu thử nghiệm Kapustin Yar đã ra thông báo cấm bay 24/7 đến hết ngày 30/11, làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán về việc Nga có thể đang test vũ khí mới. Sus quá đi!
Tình hình đang tới "điểm gãy"?
Theo các nguồn Nga, hướng Zaporizhzhia đang tiến gần tới "điểm gãy" - thời điểm Ukraine không còn đủ sức duy trì thế trận phòng thủ nữa.
Ukraine tuyên bố họ đã "giành lại trung tâm Pokrovsk" nhưng phía Nga bác bỏ flat out. Ở các mũi khác, Nga được cho là đã giành lại quyền kiểm soát Otladnoye, áp sát Stepnogorsk và thúc đẩy hai hướng tấn công Đông - Tây hội tụ, đẩy Ukraine vào tình thế phải rút về các vị trí thiếu chuẩn bị, dần mất khả năng cơ động.
Giới quan sát thân Nga nhận định đây là "tình huống điển hình của sự sụp đổ tuyến phòng thủ". Nghe thấy nghiêm trọng quá!
Tại Gulyaypole, Radov cho biết quân Nga đã tấn công từ ba hướng - Bắc, Đông và Nam - khiến tình thế của Ukraine "cực kỳ nguy cấp". Đến ngày 24/11, quân Nga đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc tại các khu phố phía Bắc và Đông thành phố.
"Anh em Triều Tiên" vào giúp?
Trong bối cảnh đó, tin về sự tham chiến của binh sĩ Triều Tiên tiếp tục lan rộng. Nguồn tin chiến trường từ hướng Sumy nói với TST rằng: "Những người anh em Triều Tiên đã giúp chúng ta (Nga) giành quyền kiểm soát Kursk, và giờ sẽ giúp đẩy nhanh chiến dịch ở Zaporizhzhia. Họ chiến đấu để chúng ta có thể dồn lực vào các hướng khác."
Về phía mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow "vẫn mở cửa cho đàm phán", nhưng sẵn sàng đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự. Các nguồn từ "Voennaya Khronika" cho rằng lực lượng Triều Tiên thậm chí có thể tham chiến cả ở Kamenskoye gần Dnipro - tái hiện kịch bản được cho là từng xảy ra tại Kursk.
Nguồn: soha.vn
Theo Dzen và Đài TST (Nga) đăng ngày 25/11, một vụ nổ "không thể tưởng tượng nổi" vừa diễn ra tại mặt trận Zaporizhzhia, khu vực Orikhiv. Ngay cả các anh lính Nga đang điều khiển drone cũng phải sốc visual luôn!
Cú đánh này đến từ một loại vũ khí bí ẩn chưa rõ chủng loại, tạo ra cột lửa khổng lồ và hố sâu to đùng đến mức các binh sĩ phải thốt lên: "Bom hạt nhân đấy ư?" (literally câu hỏi của năm đây )
Plot twist là không ai biết Ukraine đã giấu gì tại điểm triển khai tạm thời (PVD) nơi vụ nổ xảy ra. Mystery đang càng thêm dày đặc nè!
Tình hình mặt trận: drama chồng drama
Vụ nổ này xảy ra trong lúc Nga tuyên bố đã giành full control Pokrovsk và "khóa chặt" Mirnograd, khiến hơn 2.000 lính Ukraine bị kẹt trong vòng vây và ăn hỏa lực liên tục. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy...
Ở hướng Krasnoarmiysk, drone Nga phá nát một xe chiến đấu bộ binh Ukraine; còn Rodynske - nơi Ukraine cố phá vòng vây - giờ gần như đã thuộc về Nga rồi. Quân Nga đang tiến vào trung tâm, mở rộng lên phía Bắc và áp sát các khu dân cư còn lại.
Phóng viên chiến trường Anatoly Radov confirm luôn "Pokrovsk đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ vài ngày trước", đồng thời nói thẳng mọi nỗ lực phá vây của Ukraine đều fail:
"Khả năng thoát ra không phải bằng 0, mà là số âm" - Radov nói (ơ kìa, số âm luôn à )
Nga cũng đã khép kín thêm vòng vây hướng Gnatovka và đang giao tranh tại mặt Tây gần Grishino.
Trên toàn tuyến, truyền thông Nga cho biết phòng tuyến Ukraine đang sụp đổ dần: Kupyansk đã được "dọn sạch", Nga tiến gần Kovsharivka và Uzlove. Tại hướng Kramatorsk, quân Nga đẩy mạnh tấn công từ Fedorivka sang Nykiforivka và kiểm soát một phần Vasylivka phía Đông.
Breaking: Quân Triều Tiên vào cuộc?!
Đây mới là phần nóng nhất nè! Nhiều kênh tin Nga đồng loạt khẳng định "quân đội Triều Tiên đang tham chiến tại Gulyaypole (tỉnh Zaporizhzhia)". TST cho biết lực lượng này gồm 10.000-20.000 quân, đã train 2 tháng và vừa được điều thẳng tới Zaporizhzhia.
Theo TST, đây sẽ là "game changer" giúp tăng tốc độ làm tan rã phòng tuyến Ukraine. Trước đó, Triều Tiên từng support Nga ở khu vực Kursk rồi đó!
Ở chiến tuyến, đặc nhiệm Nga đã lén lút vào Gulyaypole hơn 1 tuần, tiến sâu vào khu dân cư. Đến sáng 24/11, quân Nga đã control các khu vực phía Bắc và Đông thành phố. Cùng lúc, Nga giành quyền kiểm soát Gai - cao điểm chiến thuật then chốt - và Otladnoye, tạo thế buộc Ukraine phải rút lui rời rạc.
Kênh tin tức "Voennaya Khronika" (Nga) nhận định chỉ cần một mắt xích trong tuyến Kamyshivka – Orikhiv – Gulyaypole – Ternovate – Pokrovske đổ vỡ thì toàn bộ chuỗi phòng thủ của Ukraine sẽ sụp đổ kiểu domino effect. Các báo cáo cho biết Nga đang áp sát trục E-105 và tiếp tục mở rộng kiểm soát quanh Primorsk.
Vụ nổ bí ẩn và nghi vấn vũ khí mới
Một video về vụ nổ ở Mirne đang viral khắp nơi: cột lửa khổng lồ bốc lên, mức độ hủy diệt vượt xa bom ODAБ-1500, khiến chính lính Nga phải đặt câu hỏi về loại vũ khí được sử dụng.
Thêm vào đó, khu thử nghiệm Kapustin Yar đã ra thông báo cấm bay 24/7 đến hết ngày 30/11, làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán về việc Nga có thể đang test vũ khí mới. Sus quá đi!
Tình hình đang tới "điểm gãy"?
Theo các nguồn Nga, hướng Zaporizhzhia đang tiến gần tới "điểm gãy" - thời điểm Ukraine không còn đủ sức duy trì thế trận phòng thủ nữa.
Ukraine tuyên bố họ đã "giành lại trung tâm Pokrovsk" nhưng phía Nga bác bỏ flat out. Ở các mũi khác, Nga được cho là đã giành lại quyền kiểm soát Otladnoye, áp sát Stepnogorsk và thúc đẩy hai hướng tấn công Đông - Tây hội tụ, đẩy Ukraine vào tình thế phải rút về các vị trí thiếu chuẩn bị, dần mất khả năng cơ động.
Giới quan sát thân Nga nhận định đây là "tình huống điển hình của sự sụp đổ tuyến phòng thủ". Nghe thấy nghiêm trọng quá!
Tại Gulyaypole, Radov cho biết quân Nga đã tấn công từ ba hướng - Bắc, Đông và Nam - khiến tình thế của Ukraine "cực kỳ nguy cấp". Đến ngày 24/11, quân Nga đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc tại các khu phố phía Bắc và Đông thành phố.
"Anh em Triều Tiên" vào giúp?
Trong bối cảnh đó, tin về sự tham chiến của binh sĩ Triều Tiên tiếp tục lan rộng. Nguồn tin chiến trường từ hướng Sumy nói với TST rằng: "Những người anh em Triều Tiên đã giúp chúng ta (Nga) giành quyền kiểm soát Kursk, và giờ sẽ giúp đẩy nhanh chiến dịch ở Zaporizhzhia. Họ chiến đấu để chúng ta có thể dồn lực vào các hướng khác."
Về phía mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow "vẫn mở cửa cho đàm phán", nhưng sẵn sàng đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự. Các nguồn từ "Voennaya Khronika" cho rằng lực lượng Triều Tiên thậm chí có thể tham chiến cả ở Kamenskoye gần Dnipro - tái hiện kịch bản được cho là từng xảy ra tại Kursk.
Nguồn: soha.vn