Uruguay đang ở trong tình trạng "cháy nhà" trước trận gặp Tây Ban Nha nè mọi người ơi! HLV Marcelo Bielsa càng không khá hơn. Trận đấu với Tây Ban Nha vào sáng 27/6 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 giờ chẳng khác gì một trận "sinh tử" với đội bóng Nam Mỹ, nhưng tuyển Uruguay lại đang bước vào cuộc chiến này trong tình trạng... loạn cào cào. Ối giời ơi!
Theo tin từ El Espectador (Uruguay), mấy giờ gần đây drama cứ dồn dập khi xuất hiện nhiều bất đồng nghiêm trọng giữa HLV Marcelo Bielsa và một hội cầu thủ trong đội.
Cụ thể, nhóm gồm Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde đã chủ động xin gặp riêng Bielsa để "bóc phốt" thẳng mặt rằng họ không ưng cách ông đối xử với team cũng như chiến thuật mà Uruguay định dùng trước Tây Ban Nha. Drama căng cực!
Theo El Espectador, đám cầu thủ này than phiền về cường độ tập luyện quá "dã man", cho rằng chính nó đã khiến một số đồng đội bị chấn thương. Họ muốn Uruguay chơi phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên "đá xe bus" và chờ thời cơ phản công khi gặp Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente.
Đối diện với tình huống nóng này, Marcelo Bielsa đã triệu tập cả đội để "xử lý" vấn đề, mở hẳn một buổi "thuyết giáo" dài 50 phút để bảo vệ triết lý bóng đá của mình. Đồng thời, chiến lược gia người Argentina còn "đá xéo" một số cầu thủ vì từng muốn ông nghỉ việc sau khi ông quyết định không gọi Luis Suárez và Nahitan Nández lên tuyển.
Theo El Espectador, Bielsa khẳng định Uruguay phải chơi trước Tây Ban Nha như thể đối đầu với "bản sao của chính mình". Ông cũng kết luận rằng chính những cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng nhưng vẫn cùng đội đến World Cup mới là người ủng hộ mình nhiều nhất. Ủa so deep?
Những lời này đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của một số cầu thủ luôn, họ quyết định "bỏ về" giữa chừng buổi nói chuyện. Dù hậu vệ José María Giménez đã cố can thiệp để giữ lại và giữ trật tự, nhưng các cầu thủ vẫn quyết "dẹp mẹ đi". Ơ kìa sao căng thế!
Nguồn: soha.vn
Theo tin từ El Espectador (Uruguay), mấy giờ gần đây drama cứ dồn dập khi xuất hiện nhiều bất đồng nghiêm trọng giữa HLV Marcelo Bielsa và một hội cầu thủ trong đội.
Cụ thể, nhóm gồm Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde đã chủ động xin gặp riêng Bielsa để "bóc phốt" thẳng mặt rằng họ không ưng cách ông đối xử với team cũng như chiến thuật mà Uruguay định dùng trước Tây Ban Nha. Drama căng cực!
Theo El Espectador, đám cầu thủ này than phiền về cường độ tập luyện quá "dã man", cho rằng chính nó đã khiến một số đồng đội bị chấn thương. Họ muốn Uruguay chơi phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên "đá xe bus" và chờ thời cơ phản công khi gặp Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente.
Đối diện với tình huống nóng này, Marcelo Bielsa đã triệu tập cả đội để "xử lý" vấn đề, mở hẳn một buổi "thuyết giáo" dài 50 phút để bảo vệ triết lý bóng đá của mình. Đồng thời, chiến lược gia người Argentina còn "đá xéo" một số cầu thủ vì từng muốn ông nghỉ việc sau khi ông quyết định không gọi Luis Suárez và Nahitan Nández lên tuyển.
Theo El Espectador, Bielsa khẳng định Uruguay phải chơi trước Tây Ban Nha như thể đối đầu với "bản sao của chính mình". Ông cũng kết luận rằng chính những cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng nhưng vẫn cùng đội đến World Cup mới là người ủng hộ mình nhiều nhất. Ủa so deep?
Những lời này đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của một số cầu thủ luôn, họ quyết định "bỏ về" giữa chừng buổi nói chuyện. Dù hậu vệ José María Giménez đã cố can thiệp để giữ lại và giữ trật tự, nhưng các cầu thủ vẫn quyết "dẹp mẹ đi". Ơ kìa sao căng thế!
Nguồn: soha.vn