Chấn động: Trạm trưởng trạm y tế lưu động bị buộc thôi việc vì đòi tiền F0 đi viện

6ba60d2ba2d11377c9da.jpg


Trung tâm Y tế quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa ra quyết định buộc thôi việc ông Nguyễn Mạnh Hùng - nhân viên Khoa Nội tổng hợp, phụ trách Trạm Y tế lưu động P. Trại Cau. Đúng kiểu "ăn cháo đá bát" luôn các bạn ạ!

Lý do khiến ông Hùng phải nghỉ việc là vi phạm quy chế tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 112/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ. Cụ thể, ông này lợi dụng vị trí công tác để trục lợi, thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó dễ với người dân trong lúc làm việc. Thậm chí còn xác nhận giấy tờ cho người không đủ điều kiện và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Nghe mà tức á!

Drama bắt nguồn từ đâu?

Trước đó, một số báo chí đã phanh phui vụ việc một Trưởng Trạm Y tế ở Hải Phòng bị tố đòi 1,5 triệu đồng mới cho F0 đi viện tại phường Trại Cau, quận Lê Chân. Ngay sau khi báo chí đăng tin, UBND thành phố Hải Phòng đã ra văn bản số 1414/UBND-BC ngày 5/3 chỉ đạo UBND quận Lê Chân phải khẩn trương check kỹ, xử lý nghiêm nếu có vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 7/3/2022.

Ngày 5/3, UBND quận Lê Chân có Văn bản số 434/UBND-VP báo cáo chi tiết vụ việc. UBND quận đã làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm để giải quyết vi phạm và ổn định dư luận. Cụ thể, Trạm trưởng đã phải trực tiếp xuống xin lỗi và trả lại tiền cho gia đình người dân (muộn rồi bạn ơi! ). Trung tâm Y tế quận Lê Chân đã ban hành hai quyết định: tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Mạnh Hùng và giao bà Mai Quý Tình, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Trại Cau kiêm nhiệm Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động.

Câu chuyện được kể lại thế nào?

Đầu tháng 3/2022, tài khoản T.N lên mạng xã hội tố Trạm y tế lưu động phường Trại Cau (Lê Chân, Hải Phòng) đòi tiền để chuyển bệnh nhân F0 đến bệnh viện cấp cứu.

"Nhà tôi ra trạm y tế phường Trại Cau khai báo, người nhà trong tình trạng cần cấp cứu đưa sang Bệnh viện Việt Tiệp 2 nhưng cán bộ ở đó đòi đủ 1 triệu 500 nghìn đồng thì mới viết giấy chuyển viện" - tài khoản T.N chia sẻ. Nghe mà sốc luôn!

Anh N.V.T (chủ tài khoản T.N) cho biết, ngày 27/2, bố anh đang là F0 điều trị tại nhà bị mệt, đo nồng độ oxy thấy giảm nên gia đình gọi cho Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau, thậm chí ra tận nơi để đề nghị cử nhân viên y tế đến khám và cấp giấy chuyển viện.

Nhân viên y tế sau đó đã đến nhà anh T. khám cho bệnh nhân. Gia đình anh T. còn đóng phong bì 500.000 đồng để cảm ơn nhân viên y tế nữa chứ (lòng tốt mà!). Nhưng plot twist là người này sau khi check phong bì đã không đưa giấy chuyển viện cho gia đình mà gọi báo cáo ông N.M.H., Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động phường. Sau đó yêu cầu gia đình anh T. phải chi 2 triệu đồng, rồi "discount" xuống còn 1,5 triệu đồng mới cấp giấy chuyển viện. Trời ơi, lúc này mà còn mặc cả sao?

Anh T. cho biết, sau khi chốt đơn 1,5 triệu, gia đình anh bỏ thêm tiền vào phong bì đưa nhân viên và ngay lập tức được cấp giấy chuyển viện. Thật sự là không thể chấp nhận được!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top