Thôi đừng "ảo tưởng" nữa nha mọi người ơi! Nếu thiếu nền tảng từ nhỏ, vài ngày rèn kỹ năng đâu phải chiếc đũa thần biến con bạn thành siêu nhân được đâu
Dạo này MXH dậy sóng với story của một bà mẹ sau khi cho con đi trại hè ở Thái Nguyên. Trại được flex là giúp trẻ "kết nối thiên nhiên, chữa lành cảm xúc, học kỹ năng sống" nghe mlem vậy thôi chứ thực tế? Theo chị phản ánh thì con bị nổi mẩn ngứa, nhịn đi toilet suốt 8 ngày luôn á , thậm chí bị bạn cùng trại bắt nạt, còn người lớn thì thiếu trách nhiệm, phản hồi lạnh tanh như... không phải chuyện của họ vậy.
Vụ việc chưa rõ hồi kết, nhưng những gì đã xảy ra đủ khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải giật mình suy nghĩ lại: Liệu việc cho con đi trại hè có thực sự là một lựa chọn giáo dục tỉnh táo, hay chỉ là giải pháp "nhẹ người" của những bố mẹ không còn nhiều thời gian? Rốt cuộc mình đang dạy con kỹ năng sống, hay đang dùng trại hè để "chuộc lỗi nuôi dạy"?
Trại hè: Xu hướng hay cái cớ để "outsource" việc dạy con?
Mấy năm gần đây, trại hè mọc lên như nấm sau mưa, được coi là xu hướng giáo dục hiện đại.
Nhiều bố mẹ, cả năm không mấy khi ngồi nói chuyện với con tử tế, đến hè bỗng phát hiện con "chưa tự lập, thiếu kỹ năng", thế là gửi gắm vào trại hè với hy vọng con thay đổi sau vài ngày "có người khác dạy giùm"
Nhiều phụ huynh, suốt năm để con học cầm chừng, bịt mắt trước điểm số, không dạy cũng chẳng mắng. Đến hè, bỗng dưng phát sinh nhu cầu muốn con tự lập, trưởng thành nhưng lại không có thời gian để dạy, không đủ kiên nhẫn để cùng con lớn lên. Thế là trại hè trở thành "cứu cánh": Chỉ cần trả vài triệu, chụp vài tấm ảnh con cười, là cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận rồi.
Không phải mình phủ nhận hết nha: Trại hè, nếu được tổ chức nghiêm túc, có thể là một trải nghiệm đẹp trong hành trình khôn lớn của con trẻ. Con được gặp bạn mới, xa bố mẹ một chút, tập sống tập làm, học ngoại ngữ, học kỹ năng mới. Nhưng nếu thiếu đi hai chữ "trách nhiệm", thì nơi đó không còn là trại hè, mà là một phiên bản kém an toàn của trường nội trú ngắn hạn thôi
Kỹ năng sống không phải thứ học trong 7 ngày là xong!
Nhưng trại hè không thể biến một đứa trẻ yếu ớt thành người bản lĩnh chỉ sau một tuần được đâu. Kỹ năng sống không phải là vài lần rửa bát, một lần leo dây thừng hay ăn cơm muối vừng ngủ dưới lán. Mà là thứ được xây từ từ qua năm tháng: Khi trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết tự lo mà không sợ hãi.
Trẻ con không có kỹ năng "phản dame" đâu nha. Nhiều bé bị bắt nạt không biết làm gì. Bị đau bụng, không dám than. Khóc thì bị xem là yếu kém vì không chịu hoà nhập. Người lớn lại thường gắn cho những phản ứng ấy cái mác: "Trải nghiệm cần thiết", "thử thách vượt giới hạn", "tự lập kiểu mới"
Một môi trường không lắng nghe trẻ, không bảo vệ trẻ, không tôn trọng cảm xúc trẻ dù có gắn mác giáo dục cũng không thể gọi là giáo dục được.
Bố mẹ ơi, trách nhiệm của mình đâu rồi?
Mình nghĩ nhiều về trách nhiệm của chính các bậc phụ huynh. Phải chăng, trong thời đại mà ai cũng bận rộn, trải hè trở thành cách dễ dàng để "có cảm giác đã làm gì đó cho con"? Nhưng kỹ năng sống đâu phải chuyện vài ngày. Đó là quá trình bố mẹ sống cùng con, trò chuyện, tranh luận, cùng tháo gỡ các khúc mắc nhỏ mỗi ngày. Đó là khi con fail, mình không rầy mà phân tích. Khi con cãi, mình không quát mà lắng nghe. Khi con buồn, mình không ép vui mà cùng con thấu hiểu
Trại hè, nếu tốt, có thể bổ sung. Nhưng nó không thể thay thế được. Nó không phải phép màu.
Trẻ em cần kỹ năng sống. Nhưng trước tiên, các em cần một môi trường an toàn và được lắng nghe
Mình nghĩ về câu nói của một phụ huynh trong vụ việc vừa rồi: "Trại hè không phải nơi để gửi con cho xong". Đúng rồi! Trẻ em cần kỹ năng sống. Nhưng trước tiên, các em cần một môi trường an toàn và được lắng nghe. Và môi trường đó, đầu tiên phải bắt đầu từ chính gia đình.
Chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Trung tâm giáo dục Diệp Quang) từng nói, đại ý: "Một em thiếu niên được bố mẹ đăng ký cho đi học một khóa học hay tham gia một trại hè trải nghiệm. Trong khuôn khổ các hoạt động tại đây, em miễn cưỡng làm theo các yêu cầu của ban tổ chức. Cuối học kỳ, hay khi kết thúc trại, em gặp lại bố mẹ rất vui mừng, cảm động, ôm hôn các kiểu và hứa sẽ trở thành trò giỏi, con ngoan. Vậy là em đã có được các kỹ năng sống chưa? Sau vài ngày vui vẻ tại gia đình thì gần như chắc chắn là 'mèo vẫn hoàn mèo'."
Không ai yêu thương con bạn bằng chính bạn đâu. Đừng nhầm lẫn vài ngày ngủ lán ăn rau là bài học về trưởng thành. Vì trưởng thành thật sự là được nuôi dạy trong yêu thương và sự kiên nhẫn, chứ không phải bị ném vào một thử thách chỉ để người lớn được yên tâm
Vậy nên chọn trại hè như thế nào?
Mình không phản đối trại hè. Những chương trình có tâm, có tổ chức bài bản, có quy trình xử lý khủng hoảng rõ ràng luôn đáng trân trọng. Có những trại hè đã làm rất tốt vai trò bổ trợ giáo dục, giúp trẻ tự tin hơn, hoà nhập tốt hơn. Nhưng điều đó càng đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa kỹ càng hơn, thay vì chạy theo những lời quảng bá bắt tai.
Một đơn vị đào tạo kỹ năng sống uy tín cần cả một công nghệ đào tạo hoàn chỉnh và một quá trình nghiên cứu nghiêm túc chứ không phải giáo viên tự vạch ra kỹ năng và chủ yếu dạy bằng kinh nghiệm với mục đích thu lợi nhuận là chính. Chưa kể, cơ sở vật chất không bảo đảm, thiếu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng... sẽ là mối nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ nhỏ
Trước khi gửi con đi bất kỳ đâu, hãy hỏi kỹ: Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu con bị tổn thương? Ai sẽ lắng nghe con khi con cần? Và nếu không có câu trả lời rõ ràng, thì tốt nhất, bạn nên để con ở nhà và tự mình đồng hành.
Bởi lẽ, kỹ năng sống không nằm ở dây thừng hay lội suối, mà nằm trong từng cuộc trò chuyện chân thành giữa bố mẹ và con cái mỗi ngày
Nguồn: kenh14.vn